Người gửi: Nguyễn Huy Sơn
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Chơi game như thế nào
Tôi khuyên các bạn như vậy cũng chính là để khuyên tôi thôi. Ai nghe thấy đúng thì nói là đúng. Ai thấy không vừa tai thì coi như chưa đọc.
Tôi năm nay 25 tuổi. Trước tôi vốn là một gamer hàng cao thủ. Bạn bè thường gọi theo nickname là laocaothu (lão cao thủ). Trong suốt 4 năm đại học với chiếc máy vi tính PIII, tôi đã chơi không biết bao nhiêu trò. Có lần chúng tôi thử nhớ lại, viết ra giấy thì số lượng game kín mít 4 tờ giấy trắng. Tất cả các thể loại: Chiến thuật thời gian thực thì AOE, Start...; 3Dshooter có Haftlife...; RPL là Diablo...; Turnbase... là Hero... không thiếu thể loại nào. Sau đến game online thì tôi chơi MU, PTV... Nói chung, tôi đã kinh qua hết.
Bây giờ nhìn lại thấy thật vô bổ. Các bạn đừng phản đối vội. Nó chỉ là với tôi thôi. Chơi MU suốt ngày cắm chuột, lên level, lại cắm tiếp... Cuối cùng các bạn được gì ngoài một nhân vật ảo level "khủng", hàng khủng. Cả ngày mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến game, nói chuyện cũng game, lãng phí thời gian và sức lực.
Tôi viết không phải để nói là không nên chơi game. Nó cũng có tác dụng giải trí, với tôi cũng vậy. Tuy nhiên chơi mà cay cú, suốt ngày dốc sức ra cày chẳng còn làm được gì cả thậm chí còn xảy ra đâm chém nhau nữa chứ... Thế thì chơi làm gì? Suy cho cùng nó cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Các bạn được lợi gì khi có một con DK level 2xx, là chủ guild với tất cả quần áo mũ mão đầy đủ (MU)?
Chúc tất cả vui vẻ, chơi game theo đúng lợi ích vốn có của nó!
Ý kiến của bạn.