Người gửi: Stanley
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Game là một nhu cầu. Tại sao lại cấm??/
Mặc dù chẳng phải là người chơi game và chẳng hiểu tí gì về game online nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với ý kiến của bạn Siêu Phét. Chơi game là một nhu cầu, đặc biệt là giới trẻ thì không thể thiếu nhu cầu đó.
Người trẻ thì thường là chơi hết mình, nếu không chơi game thì họ chơi cái khác cũng hết mình. Và năng động không có nghĩa là không tự kiểm soát được mình. Nhưng ở đây tôi thấy hình như chúng ta bị một thói quen là người ta chơi cái gì mà ham thích quá thì y như rằng bị cho là nghiện. Không phải tất cả game thủ online đều nghiện môn này, cũng như có ai biết rõ trong số tất cả tay chơi game thì bao nhiêu người thật sự gọi là nghiện, hay chỉ vì một vài tay chơi bị ngất xỉu do ham chơi đã vội đánh giá game online là xấu, là không tốt cho giới trẻ. Việc điều tiết là do ý thức của người chơi, và không thể vì một số người không tự kiềm chế để có thể áp đặt nhận định cho toàn bộ.
Còn nói về việc quản lý, dĩ nhiên là phải quản lý, nhưng quản lý thế nào để người chơi chân chính vẫn tiếp cận được với môn chơi này. Và cũng đừng nên lặp lại cái vấn đề dở nhất ở đây là "cái gì không quản lý được thì cấm". Cái đó chỉ càng thể hiện sự yếu kém trong quản lý và sự chủ quan trong nhận định vấn đề.