Tôi 70 tuổi, sống tại Đồng Nai, chồng đã mất và hiện tại sống một mình, có lương hưu hơn sáu triệu đồng và thu nhập cố định hàng tháng 25 triệu từ việc cho thuê phòng trọ và đất. Số nhà đất này cha mẹ chồng để lại cho vợ chồng tôi, giờ tuổi đã già, tôi muốn chia cho các con để có vốn làm ăn. Lương hưu và tiền tiết kiệm đủ để tôi sống đến cuối đời.
Hoàn cảnh hiện tại nhà tôi như sau, con trai đầu 43 tuổi, mười năm nay con trai không đi làm, chỉ ở nhà chăm con, con dâu làm văn phòng, mỗi tháng tôi hỗ trợ con dâu tám triệu đồng nuôi con. Vợ chồng con lục đục mãi vì con trai sống ỷ lại, để vợ gánh vác kinh tế. Con dâu đã ra tòa ly hôn và hòa giải, đoàn tụ lại. Con trai cũng tu sửa tính tình. Con trai thứ hai 37 tuổi, có công ty về máy tính, thu nhập khá tốt, vợ con ở nhà nội trợ. Con trai thứ ba làm giảng viên đại học, kinh tế ổn định. Tôi khá phiền lòng về cậu con trai đầu và rất thương con dâu đầu. Con dâu vất vả để con trai mình sống khỏe thân nên tôi rất thương và dành phần cho con dâu.
Hiện tại tổng nhà đất của tôi khoảng 11 tỉ đồng. Tôi muốn chia cho vợ chồng con trai đầu 5 tỉ đồng. Số đất này tôi tách sổ cho vợ chồng con đứng tên chung. Phần còn lại cho hai đứa con sau, vì hai con có thu nhập ổn định và khá giả, còn con trai đầu đang sống phụ thuộc vào vợ, tôi sợ đến khi con dâu không gồng gánh nổi lại ly hôn, khổ cho cháu nội. Tôi dự định như vậy nhưng sợ khi thực hiện, hai con sau sẽ so bì, gây mất đoàn kết trong gia đình. Hay tôi chỉ nên chia trong âm thầm, phần con nào con nấy biết. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn.
Hồng Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc