Khách vừa ra khỏi phòng vé liền bị 3 cò xúm lại chào hàng. |
Chợ vé lậu đã hình thành tại đây từ một tháng nay. So với giá quy định, vé ở chợ này tăng thêm từ 80 đến 180.000 đồng (đắt hơn năm ngoái 50.000 đồng). Rất nhiều hành khách phẫn nộ trước thực tế trong ga thì hết vé mà bên ngoài thì nhiều vô kể, muốn đi tuyến nào cũng có.
Anh Đính, một hành khách mua vé đi Huế cho biết, ga vừa thông báo bán vé ghế phụ, anh liền xếp hàng từ sáng đến trưa, nhưng cũng không còn. Còn chị Vân, nghe thông báo bán vé bổ sung tàu Thống Nhất S20 đã nhờ người nhà ra ga xếp hàng, nhưng cuối cùng chỉ cười buồn về không.
Đường đi của vé lậu
Nếu khách có nhu cầu, cò sẽ dẫn đến gặp bà Hương, bà Châu, trùm phe vé. Sau khi ngã giá, hai bà trùm bảo khách ngồi chờ, cho người chạy vào ga liên lạc. Nửa tiếng sau, một người đàn ông mang kính đen chạy xe từ trong ga ra đưa vé cho bà Châu. Hầu như dân phe không mua sẵn vé, chỉ khi có khách mới vào ga liên hệ.
Một phe vé chuyên nghiệp tâm sự: "Nghề này chua lắm. Tụi nó (ám chỉ người tuồn vé ra ngoài) ăn nhiều nhất, cất nhà lầu, đi xe đời mới, còn tụi tôi ngồi vỉa hè bán mặt cho trời được chẳng bao nhiêu. Lấy 100.000 đồng của khách, chứ thực ra mình chỉ được 10.000 đồng. Một vé phải qua nhiều nấc, cứ vậy mà tiền bị khấu hao dần. Riêng nấc đầu ăn 60.000 đồng”. Chị ta tỏ vẻ phẫn nộ: “Tụi nó chẳng ai rờ đến, còn tụi này ở ngoài sợ công an chết khiếp”.
Tay cò Danh cũng cho rằng mấy nhân viên tuồn vé ra ngoài bây giờ khôn lắm, chẳng bao giờ giao dịch trực tiếp với cò ngoài chợ, chỉ thông qua một người nào đó. Nhà ga cũng không cho cò vào xếp hàng mua vì quá nhẵn mặt, vé chỉ đi bằng đường dây mới có số lượng lớn như vậy.
Chợ vé hoạt động tấp nập. Vậy mà cách đây không lâu, trong một lần tiếp xúc với báo chí, đại diện ga vẫn khẳng định: “Nạn vé chợ đen năm nay đã giảm nhiều. Hiện công an vẫn chưa bắt được một trường hợp nào”.
(Theo Tuổi Trẻ)