![]() |
Ảnh: Hoàng Hà. |
Tuy nhiên, Vân chỉ "cho" phần trên. Ban đầu, bạn trai cô bé tuân thủ tốt "nội quy" mà Vân đề ra. Nhưng càng gần gũi, mức độ đòi hỏi thân mật về thể xác càng cao. Và rồi, trong một chuyến dã ngoại ở Vũng Tàu, Vân đã không giữ được "phần dưới". Ôm cái thai 2 tháng đến trung tâm tham vấn, cô bé cứ khóc mãi, còn anh chàng người yêu ngồi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng.
Vui tính, khuôn mặt ưa nhìn nên Phương ở Đồng Nai có nhiều người theo đuổi. Nhưng vì nặng gánh gia đình nên mãi đến năm 24 tuổi, Phương mới đồng ý quen thân với một đồng nghiệp. Hai tuần sau khi nhận lời yêu nhau, nghĩ mình không còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm yêu đương, cô đã dễ dãi đón nhận nụ hôn đầu đời và cả những cử chỉ thân mật của bạn trai mà không một chút phản ứng.
Một lần đi công tác chung, người yêu đòi quan hệ tình dục, lúc đó Phương mới giật mình phản đối. Tưởng cô mắc cỡ, anh bạn tiếp tục lấn tới. Phải chống cự quyết liệt, cô mới có thể thoát ra khỏi phòng. Chuyến công tác kết thúc cũng là lúc Phương chấm dứt mối tình của mình.
Cấm vận
Ngược với xu hướng yêu là cho, nhiều bạn trẻ lại cảnh giác đến mức "cấm vận " tuyệt đối. Bảo, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM được mệnh danh là Bảo "chay" vì quá cứng nhắc trong tình yêu. Dẫu yêu Quân, người bạn cùng khoa, nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách, nhất định không cho bạn trai nắm tay, khoác vai hay có những cử chỉ thân mật khác. Theo cô, "thân mật quá dễ bị coi thường và nếu đã coi thường thì không thể yêu nhau".
Một lần Bảo gặp phải chuyện buồn, cô tâm sự với Quân. Thương cảm và muốn được chia sẻ cùng người yêu, Quân đã vòng tay ôm hôn Bảo. Từ sau ngày đó, cô tránh mặt Quân, mặc cho anh gọi điện, gửi email hỏi thăm nhiều lần. Qua người bạn thân của Bảo, Quân mới biết rằng cử chỉ yêu thương của mình đã khiến Bảo đánh đồng với việc "không tôn trọng" cô ấy. Thất vọng, anh đành chấp nhận sự ra đi của Bảo.
Mối tình của Như và Tín suýt nữa cũng có kết cục tương tự. Suốt 3 năm yêu nhau, giữa hai người rất ít có những cử chỉ yêu đương vì Như rất sợ gia đình vô tình bắt gặp, cho là hư hỏng. Hiểu và yêu Như thật lòng, Tín chấp nhận chọn cách thể hiện tình cảm với Như bằng thái độ chăm sóc, chia sẻ với cô những buồn vui trong cuộc sống, nhưng vẫn không tránh khỏi thắc mắc rằng liệu Như có yêu mình.
Ngày sinh nhật thứ 22, trong khi đang loay hoay mở giấy gói món quà Như mừng tặng, anh bất ngờ nhận được một nụ hôn vội lên má, của Như. Tuy sau đó, mọi việc cũng "vũ như cẩn", nhưng nụ hôn của Như ngày nào đã khiến Tín hiểu và càng trân trọng, giữ gìn tình yêu trong sáng của họ hơn.
Thực ra, những nụ hôn, cử chỉ âu yếm chừng mực giữa những người yêu nhau như một thứ gia vị để tình yêu thăng hoa. Một món ăn dù bắt mắt nhưng không gia vị sẽ nhạt nhẽo, mất ngon. Ngược lại, nếu nêm nếm quá tay, món ăn sẽ mất đi hương thơm tinh túy ban đầu. Và tình yêu cũng vậy.
(Theo Người Lao Động)