Trong khi các bạn cùng trang lứa với anh đã có gia đình, con cái, thời gian xoay vòng, chuyện tình cũ thấm thoát đã vài năm. Chúng ta đôi lúc bình tâm, chờ đợi thời điểm của mình, chờ gặp được một tâm hồn đồng điệu. Không quan tâm đến tác động của thế giới này, một hành trình theo kế hoạch như những người khác, đến một lứa tuổi nào đó phải được điều gì đó. Vạn sự đều có thời điểm của nó, không phải sớm hay muộn, mà là đúng lúc. Anh nghĩ giờ là lúc để thay đổi khoảng lặng chờ đợi này.
Ai cũng mong một khoảng riêng tư nào đó, thời gian dành cho bản thân nhưng ta cũng sợ cô đơn. Khi nhận ra mình cần ai đó là khi ta thành thật với bản thân nhất. "Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin". Và hơn hết ta cần nhau. (Vài dòng trích dẫn từ một cuốn sách hay).
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cũng đôi lần suy nghĩ và mong ước cuộc đời phiêu lưu như những câu hát của một nam ca sĩ: mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau, đến nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà và không nhiều than thở... Nhưng thật ra anh thấy thành phố này vẫn đáng sống, ngay cả những lúc mệt mỏi nhất hay hào nhoáng nhất.
Khi em đọc những dòng tâm sự này, một phần nào đó đã là duyên. Mong em hướng về gia đình và hướng thiện, hết mình trong tình yêu và nếm trải cuộc sống. Những tối hẹn hò xem bộ phim yêu thích, thử vài món ăn ngon, thỉnh thoảng cuồng chân đèo nhau đi đâu đó sau những ngày ngập trong mớ công việc ở văn phòng. Hay chỉ là những cuối tuần cùng nhau ngồi xem phim, đọc mấy cuốn sách đã mua từ rất lâu.
Như một chuyến xe đường dài, có người đi cùng đến trọn cuộc hành trình, có người lại vội vã xuống bến, tình cảm không một sớm một chiều mà có được, cũng không một người có thể giữ được. Nhưng giữa thành phố này, có duyên gặp gỡ đã là không dễ dàng, để biết rằng chúng ta không cô đơn trong cô đơn.
Chờ nhận được thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huy
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam