Từ bài viết lần trước lần trước mình cũng nhận được một số mail làm quen và cũng kết bạn được một số người nhưng mới chỉ ở mức bạn bè làm quen, trò chuyện, chưa đạt được mong muốn ban đầu của mình là tiến tới hôn nhân.
Mình có chiều cao khiêm tốn, trên 1m6 thôi nên có thể nhiều bạn gái sẽ không thích lắm, nhưng nếu chỉ cần chiều cao để hiểu được một ai đó thì liệu bạn có hạnh phúc? Mình tin rằng trên cuộc đời này không có ai là hoàn hảo, chúng ta đều là những mảnh ghép với những khía cạnh thiếu sót mà khi ghép với nhau sẽ trở nên hoàn thiện và hoàn hảo hơn. Chính vì vậy, nếu có duyên phận thì tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội để có tương lai hoàn chỉnh.
Với tiêu chuẩn mình đưa ra từ lần trước, mong các bạn nữ sẽ ở Hà Nội hoặc cách Hà Nội không xa quá 20 km. Mình cũng chỉ mong làm quen với các bạn nhỏ hơn một vài tuổi hoặc cũng tuổi, chưa từng kết hôn vì mục đích của mình là mong muốn tiến tới hôn nhân. Mong rằng các bạn quan tâm đến bài viết này sẽ phản hồi mail đến mình. Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chàng chai Xử Nữ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam