Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
Anh gì ơi, em lạc anh lâu rồi. Anh có đang chờ ai không? Nếu chưa chờ ai, vậy chờ em nhé. Em muốn cùng anh ngồi ngắm mặt trời lặn ở phía sau những tòa nhà chọc trời dọc bờ sông Sài Gòn, ở nóc hầm Thủ Thiêm; muốn đưa anh đến cầu Mống thả diều và ngắm nhìn những kiến trúc cổ điển dọc các con phố ở quận 1. Ngoài ra, những lúc anh rảnh rỗi, em sẽ dắt anh đi xe buýt trên sông để lượn qua những cung đường đẹp nhất ở Sài Gòn. Em sẽ cùng anh dạo chơi ở những nơi mà bản thân đã đi qua ở thành phố này từ lúc sinh ra tới giờ.
Anh có thích cô gái mê bơi lội và chơi bóng rổ không? Nếu không cũng chẳng sao, nhưng em tin anh sẽ thích và có thể tham gia cùng em trong những lần em lên hồ bơi hoặc ra sân. Nghe qua mấy môn thể thao em nói, chắc anh nghĩ em rất năng nổ và sôi nổi đúng không? Thật ra, em khá hướng nội.
Em trải qua 25 năm thanh xuân, giờ muốn tìm bến đỗ dành cho đời mình. Công việc của em là kế toán tại một công ty quản lý các trung tâm tiếng Anh, cung cấp giáo viên cho các trường công và tư tại TP HCM. Em có chí cầu tiến, luôn muốn mình thay đổi và phát triển hơn từng ngày. Nhiều lúc người thân hay nói em tham công tiếc việc quá, nhưng đó là khi chưa có anh. Nếu có anh, em sẽ thay đổi để phù hợp với đối phương nhất có thể.
Em thường được nhận xét là nhìn ban đầu hiền hiền, im im, còn thân rồi sẽ thấy em rất đặc biệt, có gì đó hơi "điên" nhưng chấp nhận được, vì "điên" nhưng dễ thương. Em cao 1,65 m, nặng 50 kg, gương mặt không đẹp nhưng dễ nhìn. Nhiều lúc ra đường hay đi chơi mà gặp cô gái đẹp nào đó, em thích và hay khen với bạn bè hoặc mấy người xung quanh. Nghe vậy chắc nhiều người nghĩ em có vấn đề về giới tính. Thật ra em nhìn để phân tích và nhận xét xem mình có thể làm gì và học gì từ những người đẹp đó để khiến bản thân đặc biệt hơn. Mỗi chúng ta đã là một phiên bản đặc biệt, em không muốn làm bản sao, chỉ muốn mình ngày càng đặc biệt hơn thôi.
Em có quá nhiều điều muốn chia sẻ nhưng chắc dừng ở đây thôi, vì muốn để dành những điều đặc biệt này cho người định mệnh mà cuộc sống đưa đến cho em sắp tới. Cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện của em.
Đây là câu hỏi em muốn dành cho mọi người khi đọc bài viết này và cho cả anh, người sắp tới em gặp: "Thích, yêu và thương khác nhau thế nào?". Đây là câu hỏi mang tính chia sẻ. Với em, thích là cảm mến và ấn tượng ban đầu vì một đặc điểm nào đó của đối phương; yêu là mức độ sâu hơn của thích và vẫn có thể chia tay vì không hợp nhau; còn thương là tình nghĩa, đối phương có thế nào, mình vẫn chấp nhận và ở cùng người đó dù có lý do hay không".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ