Gửi anh - người em vẫn chờ,
Em sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo Nghệ Tĩnh, là con út trong gia đình đông anh em, nhưng từ bé vẫn quen tự giác, tự lập trong mọi việc. Luôn cố gắng phấn đấu để bố mẹ được yên tâm về em, nên cũng chỉ mải mê học hành, công việc vì không muốn sau này phải sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Đến giờ, khi công việc tạm ổn định, tự lo được cho bản thân, em mong mỏi gặp được người để mình gắn bó và sẻ chia trong suốt quãng đời còn lại. Vậy nên em nhờ VnExpress làm nhịp cầu nối duyên cho mình.
Em cao 1,52 m, nặng 48-50 kg tùy thời điểm, dáng người cân đối, tuy không quá xinh nhưng dễ nhìn, sống tối giản, gọn gàng, chăm chỉ, cầu tiến, biết lắng nghe, khá tâm lý và tình cảm, biết chăm sóc người khác, được sếp và bạn bè tin yêu. Em nấu ăn không xuất sắc nhưng thời gian rảnh cũng chịu khó bày biện. À, em theo chủ nghĩa tự nhiên, không trang điểm. Nếu anh tìm người con gái biết trang điểm điệu đà, chắc đó không phải em rồi.
Bề ngoài trông em khá nghiêm túc, chín chắn, nhưng trước những người thân yêu, em vẫn là cô gái vui vẻ, hay chọc cho mọi người cười, là nơi mọi người có thể tin tưởng, giãi bày. Về điểm yếu, có lẽ vì em sống hơi nhiều cảm xúc, có chút cầu toàn và nghiêm khắc với bản thân nên đôi khi tự làm mình căng thẳng và hơi thận trọng trong việc chọn bạn đời. Thế nên giờ này vẫn ngồi đây viết thư tìm anh (cười). Em đang cố gắng sửa đổi, hoàn thiện mình. Nếu sau này gặp lúc em căng thẳng, mít ướt, anh chỉ cần ôm em vào lòng là được.
Nếu hôn nhân chỉ đơn giản là hai người cùng muốn lập gia đình đến với nhau thì thật đơn giản. Nhưng với em, mong "nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa", là nơi vợ chồng có thể sẻ chia mọi thứ. Xã hội bây giờ nhiều vấn đề khiến nhiều người mất niềm tin vào hôn nhân, nhưng dù có chứng kiến bao nhiêu chuyện ngang trái, em vẫn tin vào những tổ ấm ngập tràn yêu thương và tiếng cười và mong có anh đồng hành.
Mong anh tuổi từ 40 trở lại, quyết đoán trong công việc, không mê tín; chín chắn, chung thủy, hướng thiện, có đủ lòng bao dung và niềm tin, sự lạc quan trong cuộc sống, để dù có bao sóng gió, thử thách thì hai ta vẫn tin tưởng và cùng nhau vững tay chèo. Anh có sức khỏe bình thường, cao từ 1,6 m trở lên và đừng gầy quá, đủ để em cảm giác mình vẫn bé nhỏ và được chở che trước anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là được. Nếu gầy vừa vừa, em đủ tự tin để chăm anh béo lên, đảm bảo người khác nhìn vào biết anh lấy đúng người (cười).
Về công việc, hy vọng công việc của anh có chuyên môn nhưng đừng quá bận rộn. Em không thích cảnh vợ chồng hay phải đi công tác thường xuyên, con cái thiếu sự chăm sóc, quan tâm của ba mẹ. Nhà mình không cần giàu có dôi dư, vì em sợ nếu mải chạy theo vật chất, sẽ có lúc mất đi nhiều thứ quý giá trước khi kịp dừng lại. Lương em 15 triệu, cùng anh tầm đó, góp thêm vào đủ lo cho tổ ấm của bọn mình là được rồi.
Trải qua những ngày vừa rồi bị Covid, ốm nặng, em mới hiểu mình cần gì. Chẳng ham vinh hoa phú quý, không cần hào nhoáng bề ngoài, chỉ mong gặp được người phù hợp, thương mình thật lòng, coi trọng và cùng mình gìn giữ hạnh phúc gia đình. Một người mà mình có thể thoải mái là chính mình, cảm giác bình yên, tin tưởng khi ở bên cạnh là đủ.
Hy vọng sớm nhận được thư từ anh, mình có cơ hội chia sẻ, kết nối để hiểu về nhau nhiều hơn. Trong thư, hãy giúp em có được những hình dung cơ bản và quan điểm sống của anh, anh nhé. Em không mong nhận được nhiều thư, chỉ hy vọng gặp được đúng người đủ kiên nhẫn, có thể sẻ chia là mừng rồi.
P/s: Em không chê nếu anh từng có lần đổ vỡ, miễn anh không phải người thay lòng đổi dạ khiến hôn nhân đổ vỡ và thực sự sẵn sàng cho khởi đầu mới.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Như
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
