Anh sinh ra ở vùng quê cách thủ đô hơn 20 km, nay gọi là Hà Nội 2. Hơn 20 năm trước, anh rời quê lên thủ đô học tập rồi làm việc. Cũng từng có những mối tình thời sinh viên và sau khi ra trường đi làm, nhưng có lẽ do tuổi trẻ yêu chỉ biết yêu chứ chưa suy nghĩ được nhiều, thêm nữa còn nhiều ước mơ và hoài bão về công việc cũng như sự nghiệp, vì vậy năm hơn 30 tuổi, anh còn sang Lào công tác. Do vậy chuyện tình yêu của anh gác lại ở phía sau. Lúc đó tụi anh chưa yêu, mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Có lần cô ấy gọi điện sang nói rằng anh sang đó không biết khi nào về, còn em giờ cần một bờ vai rồi. Nếu thời gian đó anh ở Việt Nam, chắc anh đã có được tình yêu và hạnh phúc của riêng mình.
Em có nghĩ trong cuộc đời, có số phận, chuyện vợ chồng có duyên số không? Trước kia, anh không tin đâu, nhưng giờ anh có phần tin rồi. Như câu nói là đúng người và đúng thời điểm. Số phận anh khá long đong, từ việc học hành đến công việc, rồi xây dựng gia đình.
Về việc học, anh từng bỏ học bốn năm, sau đó mới đi học lại. Chuyện công việc, anh đã có định hướng từ ngày bước chân đi đại học là xác định sống tại thủ đô, nhưng từ sau đợt Covid bùng phát mạnh, cấm ăn hàng quán, anh về quê sống, giờ sống ở quê luôn, làm việc online là chủ yếu. Công việc vẫn tốt, thu nhập tốt, bởi tính chất công việc của anh làm việc bằng chất xám chứ không phải bằng tay chân. Giờ anh quyết định sống ở quê cũng có lý do riêng. Anh thấy đây là lựa chọn phù hợp ở thời điểm hiện tại, sau này khi có vợ sẽ lại tính toán để phù hợp hơn.
Về gia đình, anh là con trai một, đáng nhẽ phải lấy vợ từ sớm. Anh nhớ hồi bỏ học, hội bạn bảo anh sẽ là người lấy vợ đầu tiên trong bọn. Vậy mà đến giờ khi đã 44 tuổi, anh đi ăn cưới cả con của bạn, vẫn chưa từng một lần kết hôn. Bố mẹ và người thân lúc nào cũng giục anh lấy vợ, rồi bảo lấy ai thì lấy đi cho xong, hoặc lấy đi không sau này cha già con cọc, lấy không vì mình cũng vì bố mẹ.
Anh không biết do mình quá bảo thủ hay do quan điểm về tình yêu, hôn nhân khác với mọi người mà anh không chấp nhận lấy một người nào đó chỉ để cho có vợ, hay chỉ về đẻ con cho bố mẹ có cháu bế. Anh nghĩ việc kết hôn, chuyện vợ chồng sống với nhau cả đời thì phải có tình cảm. Lấy nhau mà không xuất phát từ tình cảm, cuộc sống rất khó có niềm vui, hạnh phúc và dễ chia tay.
Biết rằng bố mẹ nào cũng thương con, muốn con yên ổn gia thất nhưng nếu anh lấy người mình không có tình cảm, sau vì thế mà chia tay, khi đó bố mẹ còn khổ hơn, đặc biệt khi đã có con chung lại khổ cả con.
Đó, anh suy nghĩ như vậy nên vẫn chờ đợi em đến bây giờ, cô gái mà anh có tình cảm. Em yên tâm, anh sống lành mạnh cả những lúc vắng em, chưa có em ở bên, bởi anh thích thể thao và đọc sách.
Nếu đúng là em, hãy gửi mail cho anh để chúng ta có những buổi hẹn hò và cùng nhau xây dựng gia đình riêng của chúng mình em nhé.
Cảm ơn em. Anh đợi em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thặng
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Thường Tín, Hà Nội
- Giới tính: Nam