Vậy đó, dù anh có đặt chân trên mọi nẻo đường, em vẫn ở đây, vẫn là bến đỗ cuối cùng trên chặng đường anh đi.
Em sinh năm 1995 tại vùng quê Nam Định, lớn lên theo những câu ca chầu văn quen thuộc. Sinh ra em thích đi chùa, đi đền Mẫu, có vua cha Ngọc Hoàng. Em thích đến những nơi nhẹ nhàng, thanh mát để tận hưởng cảm giác yên bình sau những thứ bộn bề của cuộc sống. Dù đến nơi nào, với tâm thành kính, mọi điều đều bình yên.
Chắc anh nghĩ em là cô gái nhiều cảm xúc, có khó gần lắm không? Nhưng anh yên tâm, em rất dễ gần, thích những nơi bình yên, thích ngồi cạnh nhau tâm sự đủ thứ trên đời, từ chuyện vui hàng ngày, đến những nỗi buồn mà anh có thể khó chia sẻ cùng ai. Em vẫn luôn sẵn sàng là một người bạn để anh tin tưởng nhất.
Với em, gia đình luôn là điều thiêng liêng và cao cả nhất. Nếu sau này, khi lấy anh, chúng ta có thể ở với gia đình anh nhé. Em khá chú trọng về các công việc phụng sự gia tiên trong gia đình, có thể vì lẽ đó em luôn tâm thành rằng nếu mình thương ai đó, ắt người sẽ thương mình.
Em không tìm kiếm một người cho mình cảm giác thế nào là yêu, mà luôn chờ đợi một người cho em cảm giác bình yên. Có thể em chưa phải tiêu chuẩn, hình mẫu lý tưởng anh lựa chọn, có thể em không thể thay đổi hoàn toàn thành cô gái anh mong muốn, nhưng nếu đủ thương, chúng ta có thể hoàn thiện vì nhau, vì con đường mà chúng ta chung đôi trong ngày gần nhất.
Duyên kia duyên tự bao giờ,
Mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau.
Hẹn anh... Hãy sớm đến gặp em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ