Trước đây em từng viết một bài trên đây nhưng không thuận lợi lắm nên nhân dịp năm mới này, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến tết đầm ấm bên gia đình, em viết thêm một bài, biết đâu có thể tìm được anh giữa biển người mênh mông.
Em ở Sài Gòn, sinh năm 1999, học bằng ngoại ngữ tại trường đại học. Không phải học muộn gì đâu, mà em muốn mở thêm cho mình những cơ hội mới khi đã tốt nghiệp một bằng ngành kinh tế, có đi làm nhưng không suôn sẻ. Em thích mấy bạn học giỏi tiếng Anh lắm. Mình có thể trao đổi thêm với nhau. Em thì không giỏi tiếng Anh lắm.
Em biết tình yêu phải đến từ hai phía, hợp nhãn, những cảm xúc rung động. Nhưng để đến đến được cái đích cần một quá trình dài, hoặc giữa chừng đã gãy đổ cũng nên. Mà thôi, đó là câu chuyện dài ở phía sau, ta không thể đoán biết được câu kết.
Nói về tình trường, anh sẽ là mối tình đầu của em. Hồi đi học, em chỉ biết trường lớp, đến khi vào đại học chạy theo sở thích của bản thân mà quên đi phải có cho mình một người bạn đồng hành, một người luôn nhắc nhở em rằng đã tới giờ ăn rồi, đừng bỏ bữa hay đại loại thế.
Về anh, em chẳng mong yêu cầu gì cao sang, chỉ cần anh có học thức, tử tế, nghiêm túc trong tình yêu và cả sự chung thủy. Nhiều người hỏi "Sao chưa có người yêu khi đứa em gái đã có người yêu từ năm nhất, kiếm người yêu đi con", làm em chỉ biết cười trừ thôi, chưa kiếm ra ai phù hợp.
Chúc anh có một mùa xuân ấm áp bên gia đình và người thân.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ánh
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
