Em đã, đang và sẽ chờ anh đến và nhận ra em, để mình cùng trải qua mỗi ngày và đi đến cuối con đường. Nhưng dạo này, dường như em hơi mất kiên nhẫn trong sự chờ đợi ấy. Có lẽ vì em đã bước vào tuổi không còn thờ ơ thêm nữa. Đó là lý do em viết những dòng này gửi đến chuyên mục Hẹn hò, mong gặp gỡ, tìm được người phù hợp.
Sinh năm 1991, là cô gái hướng nội, hơi nhút nhát và hay suy nghĩ nên em mong muốn một người chủ động, yêu thương, tử tế và đối xử tốt với em. Em cao 1,58 m, nặng tầm 50 kg, luôn cố duy trì tập thể dục vì em tâm niệm sức khỏe là điều đáng quý nhất. Mong anh cao ráo hơn em ít nhất khoảng 10 cm, lớn tuổi hơn, thích tập thể dục như chạy bộ và quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
Em làm trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán, kế toán ở Hà Nội. Nghề nghiệp có chút ảnh hưởng đến tính cách như việc luôn thận trọng, cẩn thận và đôi khi cầu toàn. Nhưng đổi lại, về mặt quản lý tài chính, em tương đối tự tin.
Mong anh tự lập, chưa từng lập gia đình, nói được làm được, yêu thương gia đình và có chí tiến thủ, luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để phát triển bản thân và công việc, cùng nhau cố gắng cho một gia đình tuy nhỏ nhưng hạnh phúc luôn đong đầy. Quê em ở Hải Dương, mong anh gần Hà Nội hay Hải Dương để về quê cho tiện.
Hà Nội đang ở những ngày thu thật đẹp, em mong được gặp anh vào những ngày này.
Cảm ơn mọi người đã đọc thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ