Lâu lắm rồi em không đọc chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, bởi em từng đăng bài một lần nhưng chắc chưa tạo được ấn tượng với ai (cười). Nay hơi rảnh rỗi, vào đọc thấy nhiều lời cảm ơn từ bà mối VnExpress làm em lại muốn được thử sức mình lần nữa.
Tuy thu nhập của em chỉ ở mức trung bình nhưng cũng đủ để nuôi hai nhóc, bởi em là người thích cuộc sống giản dị. Trải qua những biến cố của cuộc sống, giờ đây em có nhiều thời gian cho bản thân hơn, thích cuộc sống tận hưởng những gì đang có trong hiện tại và không đặt ra quá nhiều mục tiêu trong tương lai.
Mong muốn được gặp anh - người cùng hoàn cảnh và là người đàn ông của gia đình càng tốt để chúng ta dễ thông cảm với hoàn cảnh của nhau. Bởi với em, cách chúng ta quan tâm và đối xử với nhau hàng ngày quan trọng hơn viễn cảnh tương lai. Em hy vọng gặp anh để được chia sẻ buồn vui cho cuộc sống thêm sắc màu anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ