Đội cứu hộ giải cứu chó mẹ khỏi hốc tường. Video: Pear.
Chó mẹ được giải cứu hôm 27/4 sau 17 ngày bị nhốt bên trong hốc tường thuộc khu nhà ở Thanh Thành, thủ phủ Nội Mông, Trung Quốc, nhờ nhóm tình nguyện viên nhận được tin báo có chó mắc kẹt bên trong. Chó mẹ, một con chó lạc, tỏ ra hung dữ với những người đến gần con non mới sinh, do đó bảo vệ khu nhà đã nhốt chúng vào chuồng, đặt vào hốc tường, vùi giẻ và trát kín lối ra.
Đội cứu hộ mượn dụng cụ để đập vỡ xi măng dưới chân bức tường chứa những con vật và phát hiện hốc sâu nhét đầy giẻ rách. Họ tìm thấy chó mẹ đang trong tình trạng mất nước và sắp chết, nhưng không có dấu vết của chó con. "Nó trông như đã không uống nước suốt thời gian dài. Khi chúng tôi mang nước tới, nó uống rất nhiều bát", một tình nguyện viên cho biết.
Các tình nguyện viên đoán chó non đã chết đói vì chó mẹ không thể cho con bú. Nhưng nhiều người sử dụng mạng xã hội nghi ngờ chó mẹ buộc phải ăn thịt con để sống sót do không tìm thấy xác chó non.
Nhân viên bảo vệ giải thích ông dồn hai con chó vào hốc tường và trát kín vì chó mẹ đã cắn vài cư dân. Nhưng đội cứu hộ nhấn mạnh người dân cần xử lý đúng cách khi gặp vấn đề với những con chó. "Nếu con chó nguy hiểm, tốt nhất bạn nên gọi cảnh sát thay vì tự xử lý", đội cứu hộ nhấn mạnh.
Chó mẹ sẽ được nhận nuôi sau khi bình phục hoàn toàn. Hành động của nhân viên bảo vệ gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng xã hội. Tuy nhiên, chưa rõ nhân viên bảo vệ có bị xử lý về mặt pháp luật hay không vì Trung Quốc chưa có quy định cụ thể về hành vi đối xử tàn ác với động vật.