![]() |
"Bãi đáp" ngập trắng vỏ xilanh. |
Ông nói: “Chúng tôi cho rằng đây là sự thiếu trách nhiệm và buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền cơ sở, trong đó có Công an phường Cống Vị và các đơn vị chức năng cấp trên. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có chỉ thị ngày 20/10/2000 quy định, nếu để các tụ điểm nóng về ma túy tồn tại thì trách nhiệm trước hết thuộc về đảng ủy, UBND và các cơ quan chức năng cấp phường, quận. Việc “chợ tiêm chích” gần khách sạn Deawoo hoạt động công khai, chắc chắn Chủ tịch UBND, Trưởng công an phường Cống Vị và cảnh sát khu vực đó phải biết. Nhưng các cấp này đã buông lỏng quản lý, để cho “chợ ma túy” này tồn tại trong thời gian khá dài. Trước đây, Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy phát hiện tụ điểm bán lẻ heroin lớn tại nhà M6 - M13 Mai Hương, quận Hai Bà Trưng (mỗi ngày có đến hơn 1.000 con nghiện đến mua ma túy), lãnh đạo Công an thành phố đã kiên quyết kỷ luật, chuyển công tác 13 cán bộ, chiến sĩ ở địa bàn đó. Tôi nghĩ, để giữ vững kỷ cương phép nước, cần phải kỷ luật cả chủ tịch phường nếu để các tụ điểm nóng về ma túy tồn tại trên địa bàn mình”.
“Bãi đáp” bị phá sáng 29/7 rộng khoảng 2.000 m2, một bên là khách sạn Daewoo, một bên là Đại sứ quán Australia, ngập trắng vỏ xilanh, trong đó nhiều ống còn màu hồng của máu lẫn nước cất. Trên gốc xà cừ, kim tiêm cắm lởm chởm như lông nhím. Trong buổi vây bắt, nhiều con nghiện đang phê hoặc mải “chích choác” không kịp rút kim tiêm khỏi người. Chó nghiệp vụ phát hiện hàng chục gói heroin cất giấu trong bãi.
Chuyên án được mở cùng với việc sử dụng một camera bí mật thu hình các con nghiện qua lại khu vực này. Hình ảnh thu được cùng tin tức của nhân dân cho thấy tại đây, hằng ngày có 100-150 con nghiện tụ tập, gồm đủ lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Có cả gái mại dâm lượn trên những chiếc Spacy láng cóng hay anh tài xế taxi lên cơn nghiện. Đôi lúc, thấy cả những ông bố, bà mẹ chở đứa con 5-6 tuổi qua lấy hàng. Bất kể nam, nữ, khi lên cơn, không tìm được ven liền vạch quần ra chọc thẳng kim tiêm vào bẹn hoặc vào “của quý”... Chúng hoạt động ngang nhiên đến mức đối tượng bán ma túy giăng màn ngủ qua đêm, trời mưa thì mặc áo mưa bán hàng.
Cho đến nay, đã có 7 đối tượng thừa nhận tổ chức mua bán ma túy. Cơ quan công an thu giữ 40 gói heroin, 6 xe máy, 1 ôtô. Số con nghiện khác bị bắt giữ cùng những kẻ có mặt trong băng video sẽ phải lần lượt lên Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy khai báo. Thiếu tá Nguyễn Tri Phương, Phó phòng 3, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án, cho biết, mục đích không chỉ là phá tụ điểm mà còn phải bắt cho được những kẻ tổ chức, đặc biệt là những kẻ cầm đầu phân phối heroin.
Công an sở tại: "Chúng tôi chủ quan..."
Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng công an phường Cống Vị, thừa nhận: “Vụ việc xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm”. Ông cho biết, đây là bãi đất hoang, có một số hộ dân lấn chiếm, công an phường đã đề nghị giải tỏa để làm trong sạch địa bàn, đồng thời xây bức tường cao gần 2 m để ngăn con nghiện. Thế nhưng bức tường này lại tạo thành một “căn cứ” kín đáo, thuận lợi cho việc mua bán, tiêm chích ma túy. Thiếu tá Tuấn nói: “Chúng tôi cũng chủ quan vì không ngờ các con nghiện vẫn nhảy tường vào bên trong để hút chích, nên trong phương án làm trong sạch địa bàn này, chủ yếu chỉ nói đến việc truy quét nạn mại dâm, cờ bạc”.
Theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, từ đầu năm đến nay, quận đã chỉ đạo công an hai phường giáp ranh là Ngọc Khánh và Cống Vị quét mạnh địa bàn, bắt 9 vụ ma túy. Chính vì vậy, bãi đất hoang được bịt kín vô tình trở thành nơi chúng dạt về.
Đại tá Vương kiên quyết: “Chúng tôi quyết tâm triệt phá, ít nhất để không còn những tụ điểm ma túy hoạt động công khai như vậy ở nhiều tụ điểm nhức nhối khác còn nằm ở 7 phường trọng điểm của thủ đô”.
(Theo LĐ, TN, CA TP HCM)
Theo dòng sự kiện:
Hà Nội: Phá một "bãi đáp" lớn của con nghiện (30/7)
Xử lý chủ tịch UBND phường vì để ma túy lộng hành (12/1)