Cảnh sát Memphis, bang Tennesse, ngày 10/3 cho hay nhận được cuộc gọi báo lúc 4h từ Jerald Kirkwood, người cho biết đang nằm ngủ cùng bạn gái, trên giường đặt một khẩu súng, thì chó cưng nhảy lên và vô tình khiến súng nổ.
Oreo, con chó pitbull một tuổi, đã kẹt chân vào cò súng, khiến viên đạn sượt qua đùi của Kirkwood. Anh này được đưa vào bệnh viện. "Oreo là con chó hiếu động, thích nhảy nhót và chuyện cứ thế vô tình xảy ra", người bạn gái nói, cho hay cô tỉnh giấc vì bị tiếng súng đánh thức.

Một con chó thuộc giống pitbull. Ảnh: AFP
Kirkwood và bạn gái cho biết sẽ kiểm tra cẩn thận chốt an toàn cho bất kỳ khẩu súng nào để trong nhà. "Hãy cất súng vào nơi an toàn hoặc khóa chốt cẩn thận", cô nói.
Kirkwood không phải người duy nhất từng bị thú cưng "bắn súng". Năm 2018, Richard Remme, cư dân Fort Dodge, Iowa, bị trúng đạn vào chân khi đùa nghịch cùng chó cưng trong khi nhét súng vào thắt lưng.
Năm 2019, cựu cầu thủ bóng bầu dục của đại học bang Louisiana, Matt Branch, cho biết chó cưng giẫm phải khẩu súng săn để sau xe của anh khi cả hai đang đi săn ở Mississippi. Đạn trúng một chân của Branch, anh phải cắt cụt chân và mê man suốt 12 ngày. Cuối cùng, Branch lắp chân giả bằng titan và bắt đầu lại cuộc sống bình thường.
"Tôi vui vì còn sống chứ không giận dữ vì mất chân", Branch nói.
Hồng Hạnh (Theo Guardian/Fox8)