Cho em về làm một nửa của đời anh
Một nửa thôi một nửa đời cũng được
Cho em về làm một người thân thuộc
Ở bên anh mỗi ngày, xuôi - ngược cũng gần nhau.
Chào anh - người đồng hành bên em nửa cuộc đời còn lại. Ngồi trong thời tiết lành lạnh của buổi tối cuối tuần cuối cùng ở năm 2023, em lại mong ước mình có thể kịp gặp nhau trước Tết, để trong những ngày Tết an lành, mình có nhiều thời gian trò chuyện và chia sẻ với nhau hơn. Thế nên dù đang vùi đầu vào công việc, em cũng gác lại để viết thư hẹn hò anh đây này. Em chịu khó và chân thành như thế, anh cũng thật nhanh hồi âm em nhé. Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi có phải em khó tính lắm không, kén chọn lắm không mà 39 tuổi rồi vẫn một mình? Những lúc ấy em sẽ chỉ biết cười và nói "vì em còn chờ anh", dù có lúc em cũng thực sự hoang mang không biết kiếp này anh có xuất hiện bên em không?
Nhận diện của em này: Tính em trẻ con, rất bướng nhưng không hay dỗi, thích được quan tâm và nhường nhịn nên anh chỉ cần "làm anh" là được. Mặc dù "làm anh khó lắm" nhưng mong anh kiên nhẫn hơn với em nhé. Anh cao hơn em một chút nhé, đừng ở xa em quá vì em thích yêu gần. Anh nghiêm túc cùng em xác định mối quan hệ đi đến hôn nhân thì viết thư cho em sớm nhé. Chúc anh cuối tuần ấm áp và nhiều yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hải Minh
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ