Anh chẳng đẹp trai, cũng chẳng giỏi giang nhưng tự tin rằng sống tới hiện tại chưa làm ai phải buồn và tương lai có thể là em.
Gia cảnh anh bình thường. Chẳng phải công tử hay giàu có gì nhưng anh được sống trong gia đình nề nếp và đầy yêu thương. Năm ngoái, ba anh mất, nhà chỉ có má và anh. Anh bị sốc nhưng vẫn đứng dậy được vì đằng sau còn má.
Anh không hứa trước điều gì nhưng mỗi ngày xây đắp và bồi dưỡng tình cảm, anh làm được. Anh thuộc típ người của gia đình, hạnh phúc đơn giản chỉ là đi làm về có má, có em và con cùng ăn cơm, đi chơi, chia sẻ cuộc sống và cùng nhau phấn đấu xây dựng cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn.
Tính anh hài hước, tâm lý chứ không vô tâm đâu. Chỉ cần em cũng thuộc típ người của gia đình, sống tại Đà Nẵng, gia đình cơ bản, biết trân trọng hạnh phúc đang có và sẽ có là được.
Hy vọng nhận được phản hồi từ em - người có thể là bạn, người yêu, vợ tương lai của anh.
Chàng trai Đà Nẵng da ngăm chờ em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam