"Chỉ cần được bên anh vui ca, em mong ước chi đâu xa
Cùng anh trong tay, khắp thế gian là nhà..."
Đó là lời bài hát em nghe thoáng qua trên đường đi làm về chiều nay. Có một điều gì đó trong em thôi thúc bản thân mạnh dạn một lần gửi bài viết đến chuyên mục Hẹn hò với tâm trí rất thành khẩn, cầu thị, nghiêm túc và đầy hy vọng.
Chào anh nhé, một nửa em mong đợi nhiều năm qua,
Mẹ em vừa gọi điện và nói: "Khi nào mới cắt hộ khẩu con ơi? Ở hộ khẩu nhà này 32 năm, lâu quá rồi". Anh thấy không? Mau đến cứu vớt đời em được không?
Trong thời gian chờ anh xuất hiện, em đã rất cố gắng làm việc, học tập, nấu nhiều món ăn, trải nghiệm lành mạnh và tích lũy cho bản thân nhiều bài học. Giờ đây, em thấy mình đủ lớn để trân trọng, yêu thương, gìn giữ, chia sẻ và vì anh - người tạo điều kiện cho em nhập chung hộ khẩu.
Gia đình: Gia đình em gốc miền Bắc, sống ở miền Nam, bố mẹ đã lớn tuổi và đang sống cùng anh trai. Em là út nhưng cũng không được cưng lắm, hù đuổi khỏi hộ khẩu hoài. Anh trai em vẫn luôn mong mỏi có cậu em để rủ đi câu cá cùng nên về nhà em, chắc chắn anh sẽ được cưng.
Công việc: Em làm công việc văn phòng cho một công ty dịch vụ, môi trường khá năng động nhưng không quá vất vả. Chỉ cần đọc thần chú "Em đi hẹn hò" là sếp và cả văn phòng tạo điều kiện hết mình.
Trình độ học vấn: Lớp 12 < .... < Tiến sĩ. Học cao hay thấp cũng không bằng tư duy tốt, thái độ tích cực và biết kính trên nhường dưới, phải không anh?
Nữ công gia chánh: Em có thể nấu đổi món để vài tuần liền ăn cơm nhà không ngán, mua quần mới về muốn cắt lại cũng không phải ra tiệm may (nếu anh tin tưởng em).
Tính cách: em sống xa gia đình nên tự lập, có chút truyền thống, hay nói, hay cười, năng động.
Ngoại hình: Cao 1,57 m, nặng 43 kg, không quá khó nhìn đâu.
Sở thích: nấu ăn, đọc sách, du lịch trải nghiệm, trekking và kiến trúc...
Khả năng bia rượu của em bằng không nhưng anh say em có thể thay anh lái xe.
Mong muốn ở anh: Nếu đọc đến đây, chắc anh cũng biết rồi đấy, em giờ như "quạt điện mùa đông" nên không mong cầu gì nhiều, chỉ cần gặp được người tử tế, tự tin bên cạnh em là thấy may mắn rồi.
Cuộc sống có quá nhiều điều bất ý, nếu cuộc đời có 60 năm, em đã đi quá nửa, đến đoạn đường tiếp theo đây, mong có thể cùng anh đồng cam cộng khổ tạo dựng gia đình bình yên, an ổn và trải nghiệm nhiều điều thú vị.
Nếu anh thấy mình có thể tạo điều kiện cho em nhập chung hộ khẩu, hãy giữ liên lạc nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ