Như nhiều người nhận xét, anh là người con trai chân thành, tử tế và sống rất có trách nhiệm. Anh gốc miền Trung, vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Qua nhiều thăng trầm, giờ anh đã có công việc kinh doanh riêng ổn định, vì là kinh doanh ngoài nên anh có thời gian rảnh để dành cho em và con sau này. Em biết không? Như bao nhiêu người con trai khác, cơm đường cháo chợ anh không ngại, khó khăn anh cũng không sợ. Nhưng anh sợ nhìn cảnh vợ con sau này phải chịu cảnh đi ở phòng trọ trong những căn phòng vừa chật chội vừa nắng nóng ở Sài Gòn. Vì thế lâu nay anh cũng tích lũy mua căn nhà nho nhỏ để sau em và con không phải chịu cảnh ở thuê nhà như ba nó ngày trước.
Ở tuổi 37, anh chưa lập gia đình có thể gọi là muộn. Cũng có nhiều người khuyên anh chọn ai cưới đại để yên bề gia thất. Nhưng với tính cách của anh, anh không thích tạm bợ. Anh chỉ cưới người anh thương, vì như thế anh mới dành trọn vẹn tình cảm để chăm sóc che chở em cả đời. Nên anh sẽ cố chấp chờ cho đến khi gặp được em. Ngoại hình anh rất ổn do anh có chơi thể thao. Tính anh hiền, ít nói, hướng nội nên gu anh thích một cô gái hiền, dịu dàng và biết sống có trước có sau. Em ở miền Trung thì càng tốt, do cùng văn hóa lại gần nhà.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: A lưu
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam