Cơn mưa cuối mùa của Sài Gòn khiến tâm trạng em tĩnh lặng và ngẫm về những tháng ngày tiếp theo, chặng đường mình sẽ đi thế nào.
Em là bà mẹ đơn thân U40 của một cô con gái dễ thương gần 9 tuổi, giờ bạn ấy cao ngang vai em rồi. Em hay tự đùa với bạn nhỏ rằng "Làm bờ vai cho mẹ tựa vào nha". Mỗi lúc mệt mỏi, em cứ tựa vào vai bạn ấy, tâm sự... Nhiều lúc thấy thương cho bạn ấy quá.
Thật tâm hôm nay em viết thư tìm anh - người có thể là cho em mượn bờ vai những lúc em mệt; chia sẻ và quan tâm nhau; một cái nắm tay chúng ta có thể ngắm bình minh và hoàng hôn cùng nhau... để cảm thấy cuộc sống thú vị và tươi đẹp hơn. Một người có thể sống chậm cùng em, trải nghiệm những tách cà phê cuối tuần bên các con, cùng nấu bữa cơm hoặc nướng thịt, nướng tôm cho đỡ thèm.
Em từng đổ vỡ nên để tạo ra một gia đình hạnh phúc, em chọn anh - người có cùng hoàn cảnh, là bố đơn thân. Có như vậy chúng ta mới đồng cảm, biết mình cần gì để cuộc sống tốt và trọn vẹn hơn. Một người chân thành, nghiêm túc, chia sẻ, quan tâm nhau, công việc ổn định,... Ngoại hình của em bình thường nên em mong anh đừng quan trọng ngoại hình. Anh cũng bình thường như em thôi nhé, có sở thích cầu lông hay chạy bộ càng tốt.
Chúc mọi người mọi điều tốt lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ