Những ngày tháng lịch sử của đất nước luôn làm con người ta rung động, háo hức. Hòa bình, độc lập, thống nhất thật đẹp trong ngày 30-4, dịp lễ trọng đại của đất nước em nhỉ? Không biết liệu giờ em ở nơi chốn nào, có thể cũng kiếm tìm một điểm nào đó để đón nhận và cảm nhận màu của hòa bình, màu của độc lập tự do, hoặc có kế hoạch cho riêng mình.
Riêng anh nơi đây vẫn kiếm tìm và chờ đợi một người con gái có thể cùng anh nên duyên đôi lứa và hạnh phúc giữa trời hòa bình này. Anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội, có sở thích chụp ảnh, vi vu đó đây trong những ngày cuối tuần, đôi khi dạo quanh phố xá. Công việc anh giờ hành chính nên có thể chia sẻ với em nhiều điều, để cùng nhau xây dựng tình cảm. Nếu có thể cùng em chia sẻ những phút giây chill chill đó thì thật tuyệt.
Dịp lễ này anh cũng chúc em cùng mọi người có những khoảnh khắc đẹp, nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự kiện 50 năm thống nhất đất nước. Chúc tất cả chúng ta luôn vui tươi, hạnh phúc giữa trời hoà bình của non sông. Hy vọng rằng cảm xúc giữa trời hòa bình như thế biết đâu lại nở ra những nụ nhân duyên nào đó phải không em. Anh luôn chờ em ở đây, hòa bình của đời anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Văn Lộc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam