Anh đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng, làm nghề kỹ thuật, thích đọc sách và chạy bộ. Chắc là em có chiều cao khiêm tốn lắm nên lọt thỏm đâu mà anh tìm mãi chưa ra. Tết vừa rồi, suýt nữa anh bị ba mẹ đuổi ra ngoài đường vì không có con dâu về nhà, tủi thân thật ấy. Chắc là em thích ngắm hoa phải không, anh biết một chỗ rất đẹp, sẽ đưa em lên vào dịp tiếp theo. Hoa nở rộ, nhuốm hồng khung trời bạc của sương, xanh của thông, thấy đẹp lắm em. Cơ mà anh chỉ chụp cảnh, không thích chụp ảnh một mình, em đi với anh cho có đôi nhé, ảnh sẽ đẹp hơn nhiều.
Anh cũng tìm được vài địa chỉ để chill, ngắm bình minh và hoàng hôn, cả săn mây nữa. Anh chuẩn bị cả rồi, chờ em xuất hiện là mình tiến hành, cơ mà em để anh chờ lâu quá. Anh năm nay mới 35 thôi, còn trẻ lắm, thích đọc sách, chạy bộ và đi đó đây. Mình kể với nhau về hành trình riêng của bản thân lúc gặp nhau em ha. Mong em hướng thiện, chín chắn trong suy nghĩ, lạc quan trong cuộc sống, tích cực với tương lai. Em mà để anh chờ lâu, anh tìm thêm các địa điểm khác, tới lúc gặp em sẽ dắt đi mỏi chân thì mới tha đấy, không đùa đâu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam