Sau khi thấy chó cưng say, cô chủ mới phát hiện một rượu trống rỗng dưới nền nhà. Không những vậy chó cưng còn còn mở một chai khác và để nó đổ trên quầy.
Mary, cô chủ của Jack cho biết: 'Cái này trống rỗng, có lẽ đã vơi hơn một nửa rồi'. Sau đó cô quan sát một số chai khác và thấy chúng cũng nhẹ hơn lúc cô rời đi. 'Jack, cố gắng bước đi nhé!', Mary gọi con chó.
Sau đó Mary gọi điện cho cơ quan kiểm soát chất độc trước khi đưa Jack đến bác sĩ thú y. Bác sĩ giữ chú chó qua đêm và truyền dịch để nó có thể bù nước. Sáng hôm sau bác sĩ thú y nói với người chủ đang lo lắng nó nhảy xung quanh như thể chưa từng say rượu.
Xuka (Theo NY Post)