Kỳ nghỉ Tết vừa rồi, em có dịp ngồi nói chuyện với một người cô lâu ngày không gặp. Sau một hồi tâm sự, cô nói với em thế này: "Nếu con đi ngoài đường, nhìn thấy gia đình người ta vui vẻ đi bên nhau, mà con không chút xao động, con có thể cứ ở như vậy. Nhưng nếu con cảm thấy ngược lại, cô khuyên con nên tìm một người đàn ông phù hợp với mình và tính chuyện đi bước nữa". Câu nói đó đã khiến em phải suy nghĩ nhiều. Vâng, đúng là em không chỉ thấy xao động khi thấy mọi người đi bên nhau có đôi có cặp, có gia đình đầy đủ, đặc biệt trong mỗi dịp Tết mà còn hơn cả vậy. Đó là cảm giác chạnh lòng, là những phút thấy tâm trạng mình chùng xuống.
Vậy nên hôm nay em viết bài này gửi Hẹn hò - một chuyên mục em đã biết tới khá lâu, không chỉ mong muốn tìm cho mình người bạn đời thủy chung, chân thành mà là cả một người em sẽ rất hạnh phúc khi nghe con trai mình gọi tiếng "ba" với tất cả sự trìu mến, yêu thương.
Trong hình dung của em, anh có sức khỏe tốt hoặc ít nhất là có ý thức giữ gìn sức khỏe. Anh chín chắn, hiểu chuyện và có lối sống văn minh. Về học thức, em không phải người học cao nên chỉ mong anh có học thức ngang bằng em và công việc ổn định.
Thường ngày, dù vẫn tự làm được hầu hết mọi việc, kể cả việc thay bóng đèn, thay van nước hỏng, sắp xếp những chuyến du lịch tự túc cho hai mẹ con, nhưng em tin là nếu có thêm anh, cuộc sống của hai mẹ con em sẽ trọn vẹn và nhiều màu sắc hơn.
Nếu con nít háo hức nhận lì xì đầu năm thế nào thì cách em chờ thư của anh lúc này chắc cũng không kém phần.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Điều Giản Dị
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ