"Nhanh lên con, mẹ chở qua lớp học Toán. Sắp muộn giờ rồi", tiếng người mẹ gọi cậu con trai chừng lớp ba, bốn. Cậu bé ấy vừa tan lớp tiếng Anh ở trung tâm. Lúc đó đã 18h30, đứa trẻ yếu ớt cố gắng những bước chân mệt mỏi, gương mặt nhăn nhó. Nhìn xung quanh, có rất nhiều bạn nhỏ đang trong tình trạng tương tự khiến tôi bất giác giật mình.
Trong những ngày cuối cùng của tháng 5, tôi nghĩ những bạn nhỏ kia đã kết thúc năm học, chuẩn bị nghỉ hè. Cách đây 10 năm trước, thời điểm này tôi cùng đám bạn cùng xóm hò hẹn nhau bắn bi, đá bóng hoặc chơi đồ hàng... Đứa nào đứa nấy đều hớn hở, vui tươi. Nhưng hiện tại những gì tôi thấy là những gương mặt nhăn nhó đến khó coi khi đám trẻ phải học hết lớp này đến lớp khác.
Tôi nán lại trò chuyện với một phụ huynh đang đứng chờ con tan lớp, chị cho biết con trai mình học ở trung tâm Anh ngữ này từ lớp một. Theo chị, hiện tiếng Anh là ngôn ngữ không thể thiếu, cần thiết khi giao tiếp. Do đó, không chỉ chị mà đa số phụ huynh đều cho con theo học. Ngoài đều đặn 3 buổi một tuần học tiếng Anh, đứa trẻ còn phải học thêm Toán, tiếng Việt, Piano... Mùa hè này, chị còn cho con học thêm nhiều lớp để bé làm quen với chương trình học của năm mới.
Khi tôi hỏi thời gian chơi của con trẻ, chị liền trả lời: "Nhiều khi tôi thấy con không có thời gian vui chơi, nhưng phải học thật nhiều mới có thể giỏi toàn diện. Đây là chuyện bình thường và là mong muốn của bao gia đình khác. Phải cho con học nhiều mới có tương lai tốt".
Những năm gần đây, có nhiều bài viết khuyên cha mẹ đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái, đừng ép trẻ học ngày đêm. Đâu đó, tôi còn đọc những bài viết trẻ bị trầm cảm, thậm chí tự sát vì áp lực điểm số. Tôi cứ nghĩ phụ huynh phần nào hiểu được khó khăn của con khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng, mọi chuyện không phải vậy.

Những đứa trẻ rất cần vui chơi, vận động hơn học suốt ngày này qua tháng khác.
Tôi cho rằng, cha mẹ có quyền cho con học hè, nhưng phải biết trẻ cần gì. Nhìn những đứa trẻ kia, tôi có thể thấy vì lịch học dày đặc khiến các em giảm hứng thú, tâm lý chán nản giống như thực hiện một cách cưỡng ép. Các em không còn cảm nhận được niềm vui của việc đi học, thiếu sức sáng tạo.
Không thể phủ nhận việc học thêm, học hè đôi khi cũng là nhu cầu của trẻ, nếu trẻ chưa có thì nên kích thích chứ không nên cưỡng chế. Như vậy, vô tình cha mẹ chính là người đánh cắp mùa hè của con.
Phụ huynh có thể cho con học thêm, nhưng hãy giúp trẻ tiếp xúc các lĩnh vực khác như: lớp năng khiếu Zumba, Physical game, cho trẻ tham gia hoạt động tình nguyện hay dự án xã hội... Hoặc học những bộ môn không chỉ phát triển năng khiếu mà còn phát huy thể chất và tinh thần.
Hiện phòng tập Citigym có những lớp dành riêng cho trẻ với các môn như Zumba, Yoga, Combat, Physical Games - bộ tứ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Thời gian đăng ký đến hết ngày 3/6.
Cha mẹ có thể cho trẻ tận hưởng mùa hè cùng bạn bè với những hoạt động thể chất thú vị, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp trẻ khám phá bản thân. Tôi hy vọng những phụ huynh đang đặt nặng việc học, có thể đầu tư cho con một cách hợp lý.
Hoa
Thông tin về bộ tứ giúp trẻ phát triển tại Citigym:
Zumba Kids: âm nhạc Latin kết hợp với những điệu nhảy sôi động, giúp trẻ giải phóng cơ thể, nâng cao thể lực và kỹ năng biểu diễn.
Yoga Kids: thực hành yoga và các kỹ thuật thở nhằm giúp trẻ tập trung và bình tĩnh giải quyết các vấn đề trong cuộc sống (gia đình, bạn bè, bài tập ở lớp), nuôi dưỡng tình yêu thương.
Combat Kids: combat kết hợp giảng dạy các kỹ thuật tự vệ, giáo dục thể chất và điều hòa tim mạch để cải thiện sự phối hợp các bộ phận cơ thể, tốc độ, cân bằng, sức chịu đựng, sự tập trung, sức mạnh tinh thần.
Physical Games: những trò chơi vận động thể chất với những dụng cụ an toàn cùng với huấn luyện viên giúp trẻ tăng khả năng tương tác xã hội và rèn luyện sự tự tin.