Zhang Yu, ông bố ở Quảng Nguyên (Tứ Xuyên, Trung Quốc) yêu cầu con trai 6 tuổi đạp xe 70km mỗi ngày trong khi mang theo 7kg vật nặng. Mặc cộng đồng không ngừng chỉ trích trên mạng xã hội, anh cho rằng việc rèn luyện thể lực đã được thực hiện trong năm vừa qua mà không gặp trở ngại lớn nào, theo China Daily ngày 24/1.
"Tôi không quan tâm những gì người khác nói. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp thằng bé trở thành một người mạnh mẽ. Dù sao tập luyện cũng còn hơn chơi game ở nhà", anh chia sẻ.
![Zhang Yu yêu cầu con rèn luyện thể lực từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: NetEase](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/01/29/cau-be-trung-quoc-1-3296-1517195062.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KnQwrj9RAl7-2fVjcoBvRg)
Zhang Yu yêu cầu con rèn luyện thể lực từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: NetEase
Hai bố con bắt đầu hành trình đạp xe vào ngày 17/1 với tổng 30kg hành lý, bao gồm một chiếc lều, nồi và chảo, bảy sạc điện thoại và các dụng cụ sửa xe. Họ ngủ trong lều vào buổi tối và nấu hầu hết bữa ăn.
Xuất phát từ Quảng Nguyên, Zhang Yu và con trai sẽ đi qua Miên Dương, Thành Đô trước khi kết thúc tại Trùng Khánh. Họ dự định trở về theo cung đường cũ.
"Khi Wangwang nói quá mệt để tiếp tục di chuyển, tôi cho nó rửa mặt với nước lạnh để tiếp sinh lực. Nhưng chủ yếu mọi chuyện tùy vào nó", Zhang nói.
Năm ngoái, Zhang đã đăng lên mạng một video, trong đó Wangwang đi bộ trên dây, thu hút được hơn 10.000 lượt xem. Kể từ thời điểm đó, phương pháp giáo dục có một không hai của ông bố Tứ Xuyên bị đem ra mổ xẻ.
![Wangwang thực hiện những bài tập nguy hiểm với cả người lớn. Ảnh: NetEase](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/01/29/cau-be-trung-quoc-4460-1517195062.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ExGZqtk_BWMLCZw3BCu2tQ)
Wangwang thực hiện những bài tập nguy hiểm với cả người lớn. Ảnh: NetEase
Truyền thông địa phương đưa tin Zhang cho con tập luyện khắc nghiệt mỗi ngày bằng cách nâng bao cát, chống đẩy, chạy bộ. Trong một lần quay trực tuyến, cậu bé 6 tuổi tu chai bia cùng bố, khiến nhiều phụ huynh khác bất bình. Tuy nhiên, Zhang giải thích đó là một ngày nóng nực, anh chỉ cho con uống một ít từ chai của mình và việc đó không có gì nghiêm trọng.
"Một số người nói tôi dùng con trai để lôi kéo sự chú ý. Hy vọng duy nhất của tôi là Wangwang có thể lớn lên an toàn và chuẩn bị tinh thần tốt hơn khi phải đối mặt với bất công trong tương lai", ông bố khẳng định.
Zhang nói tôn trọng sở thích của con. Nếu sau này Wangwang không muốn đi trên dây nữa mà chuyển hướng sang bóng đá hay bóng rổ, anh sẽ luôn ủng hộ.