Mình đi dạy ngoại ngữ, mê đọc sách và ngắm hoa. Ngoài ra, mình còn thích chơi chung với em nhỏ.
Mình dễ nhìn, không quá xinh, hơi tròn trĩnh, mang nếp sống truyền thống, theo Phật giáo. Có lẽ nhờ những năm tháng đi dạy ngoại ngữ đã giúp mình có cái nhìn đa chiều và hiện đại hơn.
Mình nhìn cuộc sống ở góc độ thích chia sẻ những gì bản thân đang có cho mọi người xung quanh, thích lắng nghe các câu chuyện và tâm sự của mọi người. Mình rất thương các trẻ em thiếu thốn nên hay chia sẻ những gì có thể.
Mình có không ít chỗ chưa hay nên không mong đợi bạn đồng hành vô khuyết, chỉ mong bạn có thể là bờ vai vững chắc để mình tựa vào và sống một đời bên nhau ý nghĩa, tỉnh thức.
Mong tìm hiểu với bạn nam sinh năm 1992 trở lên, có việc làm ổn định, sinh sống và làm việc ở các tỉnh phía Nam, tự lập tự chủ, có lối sống lành mạnh và mong muốn nghiêm túc lập gia đình bền vững, giúp đời giúp người. Hy vọng bạn đồng hành không bị áp lực về con cái theo ý nguyện gia đình, mọi thứ thuận tự nhiên sẽ hay hơn. Mình xin phép từ chối các mail copy paste nội dung gửi hàng loạt để ăn cơ cầu may. Và sẽ thật trân trọng được quen biết các bạn ngoài kia, dù nam hay nữ, chia sẻ cùng nhau.
Có một câu thơ mình rất hay ngâm nga "Phượng còn ẩn bóng cây tùng". Dù không dám sánh mình với phượng hoàng, vẫn mong được nép dưới bóng cây tùng của đời mình.
Cảm ơn vì sẽ đến.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm An Hoà
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ