Em là mẹ đơn thân của hai bạn trai ở tuổi thanh thiếu niên, tuổi của mộng mơ và đôi khi ương bướng. Em ly hôn hơn 10 năm rồi trải qua một, hai cuộc tình, ngắn có dài có (khoảng hai năm) nhưng duyên vẫn chưa tới.
Cuộc sống hiện đại không tránh khỏi áp lực, em làm bạn với cây đàn dương cầm để giúp bản thân giải tỏa những năng lượng chưa tốt. Em yêu âm nhạc vô cùng nên cũng mong anh có cùng sở thích giống em. Em không đặt ra yêu cầu quá nhiều ở anh mà chỉ hy vọng anh chân thành, nghiêm túc trong tình cảm. Anh có công việc ổn định và độc lập, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chỉ cần mình mạnh mẽ thì cho dù có khó khăn cũng vượt qua được.
Anh đừng hút thuốc hay sa đà vào bia rượu nhé. Em là con một nên mỗi khi cô đơn thường đến bên cây đàn, đàn và hát. Nếu anh có thể chơi được guitar hoặc dương cầm thì tuyệt lắm anh. Anh có thể bằng tuổi, nhỏ hơn em một, hai tuổi hoặc hơn em. Em nghĩ chỉ cần anh nghiêm túc muốn tìm hiểu em và chia sẻ thì tuổi tác sẽ không quá quan trọng với em. Ngoài ra, thể dục rất tốt cho sức khỏe nên em mong có người cùng đi hoặc chạy bộ ở công viên mỗi ngày.
Em sống và làm việc ở TP HCM nên anh hãy liên lạc với em nhé. Em không viết văn vẻ được như những bài đăng của các bạn nữ khác, chỉ có lòng chân thành và nói thật những gì mình suy nghĩ. Mong thư của anh, chúng ta sẽ trao đổi thêm qua những cánh thư để có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúc anh ngủ ngon.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huỳnh My
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ