Hà Nội những ngày cuối thu, nắng vẫn vàng vọt, con phố tập nập người qua lại như bao ngày; đâu đó bạn bè thân quen của em "đăng tút" trên mạng xã hội chờ một mùa cúc hoạ mi trắng nở rợp Hà Nội để được xúng xính những bức hình xinh tươi. Còn em, em chờ anh đến để mùa đông bớt lạnh giá. Anh có thể không phải người tốt nhất, phù hợp nhất với em nhưng mong anh sẽ là người thương yêu em và cùng nhau vun đắp những điều hạnh phúc, giản dị của cuộc sống.
Khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này, chưa bao giờ em mất niềm tin vào cuộc sống. Em chọn mỗi ngày sống với niềm vui và sống hết mình, sống chân thành để không bao giờ phải hối tiếc.
Em có công việc để bầu bạn, được dạy nhiều đối tượng khác nhau nên đó cũng là niềm vui lớn giúp em không bao giờ cảm thấy chán. Em là cô của tụi nhỏ lít nhít, thi thoảng nói còn ngọng líu ngọng lô, đến lớp học thì ít mà thích nhảy múa hát ca thì nhiều; cô của các cháu yêu khăn quàng đỏ tươi mà khi về nhà rồi vẫn kiên quyết đeo theo đi ngủ; rồi cả các anh chị tuổi teen ăn còn chưa no mà lo toan thi cử đã tới; còn cả hoài niệm về cặp nam thanh nữ tú "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18".
Cơ duyên với nghề của em nhiều ghê, chạy đâu cho khỏi nắng. Bao lứa học trò đã đi qua, chăm chúng từ thuở nhắng nhít đến bỗng chốc một ngày chẳng thể nhận ra tụi nhỏ đã lớn khôn thế này. Thời gian vô tình hay hữu ý để người lái đò thầm lặng vẫn chèo lái con thuyền sang sông. Có ai hỏi, dạy nhiều độ tuổi khác nhau như thế, em thích dạy lứa tuổi nào nhất. Em mỉm cười mà rằng: em thích ngỡ là mình khi thì hồn nhiên như tờ giấy trắng, lúc thì vui đùa tung tăng và chốc chốc lại hóa là thiếu nữ mới lớn. Em không có tuổi. Thật!
Nếu anh đồng cảm, tâm hồn đồng điệu, nghiêm túc với mối quan hệ trong tương lai, biết đâu bằng giờ này năm sau chúng mình sẽ có bức hình chụp chung với vườn cúc họa mi trắng muốt.
Em tin rằng... và anh sẽ đến rất nhẹ nhàng, bình yên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ