Chào anh, em vẫn đợi anh đến tìm em.
Khi viết những dòng này, em đang ở một đất nước khá xa xôi. Hàng ngày em vẫn chăm chỉ làm việc và hy vọng tình hình dịch bệnh ở Việt Nam dịu bớt để em có thể nhanh chóng trở về quê nhà.
Về tính cách, em tự lập và tự lo cho bản thân, thỉnh thoảng em thấy mình hơi mạnh mẽ thì phải (cười). Quê em ở Thái Bình. Sau khi về nước, em muốn làm việc ở gần nhà nên hy vọng anh cũng đang làm việc tại khu vực miền Bắc để mình tiện tìm hiểu nhau.
Em không có tiêu chuẩn cụ thể, chỉ mong tìm được người có cùng quan điểm sống, vừa là bạn đời vừa là bạn tri kỷ, có thể san sẻ buồn vui, những áp lực của cuộc sống.
Em nghĩ nếu có duyên, mình ắt sẽ gặp nhau thôi. Tuy nhiên nếu em làm một điều gì đó, biết đâu có thể tìm thấy anh nhanh hơn một chút.
Cảm ơn anh đã đọc. Mong chờ thư từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vivi
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình
- Giới tính: Nữ