Sau khi cưới, đi đâu tôi cũng đưa vợ đi cùng nhưng gặp người quen của chồng mà vợ cứ coi như không biết, trong khi thấy tôi chào hỏi họ. Tôi nghĩ dần dần có thể cảm hóa được em nhưng được thời gian lại đâu vào đấy. Đi làm về, vợ mở cửa ra cũng không bao giờ chào hỏi ai, trong khi không hề có chuyện gì với mọi người trong nhà. Gần 20 năm tôi chịu đựng để mong con khôn lớn. Tôi sẽ giải thoát cho bản thân, nghĩ bản tính của vợ sẽ chẳng thể thay đổi được. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc