Danielle Jones ở bang Tennessee (Mỹ) quyết định trở thành người điều khiển giao thông vào giờ tan tầm ở trường tiểu học Rose để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, sau khi không nhận được phản hồi của chính quyền địa phương.
"Đó là một ngôi trường tuyệt vời, nhưng vấn đề giao thông rất đáng ngại", bà mẹ nói với WREG ngày 1/11. Theo cô, những chiếc ôtô xếp hàng đợi đón con vào cuối ngày chiếm một làn trên đường Rose. Do đó, xe nào rời trường sẽ không thể quan sát được khi muốn rẽ trái và có thể gây nguy hiểm.
Danielle Jones tình nguyện điều khiển giao thông ở trường. Ảnh: WREG |
"Khi tôi liên lạc với bộ phận an ninh và an toàn của Khu học chánh Quận Shelby, họ đã cho một người ra kiểm tra. Người đàn ông đó đến và rời đi. Dù thấy cảnh hỗn loạn, anh ta không làm gì cả. Tôi cần phải hành động trước khi ai đó bị thương", Jones kể, bổ sung rằng một người hàng xóm làm việc ở sân bay đã tặng cô chiếc áo khoác phản quang để điều khiển giao thông.
Những bậc phụ huynh khác bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Jones. "Nhờ có cô ấy, mọi người không còn phải lo lắng xem có chiếc xe nào khác đang chạy theo hướng ngược lại", Cindy Bell nhận xét. Trong khi đó, Niasha King cho rằng cô Jones nên được trả công vì đã làm việc ý nghĩa này.
Đối với Jones, mục đích duy nhất của cô là giúp mọi người về nhà an toàn. "Tôi ghét nhìn thấy một đứa trẻ bị thương", cô nói.
Sở Cảnh sát Memphis và Khu học chánh Quận Shelby chưa phản hồi về kế hoạch cải thiện an toàn giao thông trong khu vực.