“Lại một trận thua thảm bại nữa. Tôi đã mất hết niềm tin vào tuyển Việt Nam rồi” - Đó là ý kiến của bạn đọc Văn Đông sau khi xem xong trận đấu giữa UAE và Việt Nam tối qua.
Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã có chuyến làm khách tại UAE trong bảng E vòng loại Asian Cup 2015. Ngay từ phút thứ 7, Phước Vĩnh nhận thẻ đỏ trực tiếp do kéo ngã tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Chơi thiếu người, cộng với đối thủ quá mạnh nên tuyển Việt Nam đã để lọt lưới 5 bàn không gỡ. Sau trận này, Việt Nam đã có 5 trận thua liên tiếp.
Nickname CuGay bức xúc: “Đá đến 5 trận vòng loại mà không kiếm nổi một điểm, thua tan tác. Cứ hết mỗi trận đấu lại lý do này, lý do kia, lại hứa hẹn... Theo tôi, chính người hâm mộ (quá đà) đang làm hỏng bóng đá Việt Nam. Cũng như cách nuôi dạy một con người: hư thì phạt, kỷ luật, tốt thì thưởng, tôn vinh. Chứ như chúng ta bây giờ có thế nào thì cũng tâng bốc nhau, làm các cầu thủ ảo tưởng về già trị và năng lực bản thân. Thế thì bao giờ mới phát triển được”.
“Đã đá kém rồi lại còn đá xấu, ý thức cầu thủ Việt Nam ở đâu? Vừa vào sân đã bị đuổi người rồi thì còn đá gì nữa. Trận hôm nọ gặp Uzbekistan cũng vậy, Tấn Tài lao vào người ta xong còn nằm ăn vạ rồi bị trọng tài cho thẻ đỏ ra sân. Vừa yếu chuyên môn lại yếu về đạo đức thế này sao mà giành được vinh quang gì” - bạn đọc Kiên Trần lên tiếng.
Facebooker Toàn Trịnh chia sẻ: “Trước trận đấu, cầu thủ lẫn huấn luyện viên thi nhau bảo là quyết tâm kiếm một trận hòa. Xem xong mà ức, đá bạc nhược, không có sức sống. Như vậy mà gọi là quyết tâm đó hả? Đá hớ hênh, có bóng thì chuyền qua chuyền lại, chuyền lên xong lại chuyền xuống, rồi mất bóng, thủng lưới. Kêu đá nhiều mà kinh nghiệm không được bao nhiêu. VFF tính cho lứa này đi học tập rút kinh nghiệm tới 30 tuổi hả?”.
Nhiều ý kiến còn cho rằng Việt Nam nên bỏ những giải đấu lớn bởi bóng đá của chúng ta còn quá non trẻ ở tầm khu vực châu lục. Nếu cứ tham gia thì chỉ mang về niềm thất vọng lớn mà thôi.
Bạn đọc Quang Huy bình luận: “Thật buồn và xấu hổ! Chưa có đội tuyển Việt Nam nào lại kém như đội tuyển Việt Nam năm nay. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ những giải đấu lớn như thế này. Lần nào cũng thua tan tác rồi kêu rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm chẳng thấy đâu mà thua vẫn cứ thua.”
Gay gắt hơn, nickname Hùng chia sẻ: “Đội tuyển chúng ta có phải đi thi đấu bóng đá đâu, toàn đi du lịch đấy chứ. Chẳng thấy tập trung chuyên môn gì cả, trước trận còn đi tham quan tưng bừng. Ở thì toàn khách sạn hạng sang. Thấy tiếc số tiền đấy quá, một năm tiền đầu tư bóng đá không hề nhỏ, nên để làm từ thiện, cứu hộ miền Trung bão lũ đi”.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, nhiều độc giả lại tỏ ra cảm thông với các cầu thủ Việt Nam. “Đừng đánh giá đội tuyển chúng ta sau một hay hai trận thua này. Họ mạnh hơn họ thắng đó là điều bình thường. Hãy nhìn tổng thế đi, cơ chế đào tạo, cơ chế huấn luyện và đôi khi là trách nhiệm của những người trong cuộc nữa”- Minh Phương đề nghị.
Cùng quan điểm trên Nickname Hoàng chia sẻ: “Lâu rồi tôi không quan tâm đội tuyển Việt Nam xếp thứ hạng bao nhiêu nữa. Nền bóng đá các quốc gia khác phát triển âm ầm còn Việt Nam cứ dừng lại và đi thụt lùi là sao? Cứ nhìn cách hành xử của VFF với HLV trưởng là biết thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu tầm nhìn. Họ chẳng biết mình đang đứng ở đâu trong cái vùng trũng của bóng đá thể giới.”
Nickname Văn Tâm chia sẻ: “Hôm nay chúng ta dành một ngày mặc niệm cho tình yêu và niềm tin. Đừng trách đội bóng, đừng trách các cầu thủ. Họ cũng chỉ là sản phẩm của một dây chuyền sản xuất lỗi thời, cũ kỹ của một bộ máy sản xuất không chịu tiến hóa thôi”.
“Đó chính là kết quả tất yếu từ định hướng của VFF. Trên thế giới chắc chỉ có Việt Nam mới có kiểu bỏ đội tuyển quốc gia để đầu tư cho U23 Việt Nam. Mà trong chục năm trở lại đây bóng đá nam có giành được cái gì đâu chứ. Nếu tại SEA Games này mà U23 Việt Nam không thành công sẽ là giọt nước làm tràn ly đối với người hâm mộ”- bạn đọc Trần Trần cảnh báo.
>> Xem thêm: Maradona bất ngờ đến ngắm giò các cầu thủ Việt Nam/ Tan nát cõi lòng với đội tuyển Việt Nam.
Tùng Trịnh tổng hợp