From: meocon meo
Sent: Monday, June 04, 2007 4:37 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Anh Doan hay bình tinh nói chuyen voi vo
Anh Đoàn thân mến!
Trước hết tôi xin chia sẻ với anh sự bất hạnh mà anh đang gặp phải trong vấn đề sức khỏe tình dục. Vấn đề anh bày tỏ đúng là một nỗi buồn và sự bất hạnh không chỉ cho anh mà cho cả gia đình nhỏ của anh. Đứng ở góc độ một người phụ nữ nhìn về vấn đề này tôi muốn chia sẻ với anh một vài quan điểm.
Anh Đoàn ạ, thực ra trong sinh hoạt của đời sống vợ chồng thì tình dục chiếm một vị trí rất quan trọng quyết định đến hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà người ta có thể rũ bỏ tất cả để đi tìm một tình yêu mới. Trong vấn đề này đàn ông cũng như đàn bà đều có nhu cầu, sự ham muốn tình dục và chị ấy vợ anh cũng không phải là một ngoại lệ. Lẽ ra trong những lúc sinh hoạt vợ chồng không thành thay vì tự ti, xấu hổ anh nên âu yếm vỗ về và xin lỗi chị ấy (dù lỗi không hẳn do anh) thì tôi tin chắc rằng chị ấy sẽ vượt qua và động viên anh cố gắng chữa trị.
Có thể anh cho rằng nói thì dễ thế, nhưng liệu thực tế có áp dụng được không? Tôi có thể đảm bảo với anh là hoàn toàn được. Tôi cũng có một gia đình nhỏ, một đời sống tình dục không được tốt đẹp lắm vì chồng tôi bị bệnh “xuất tinh sớm”. Tôi cũng từng đau khổ và hụt hẫng rất nhiều. Tuy nhiên những lần đó anh ấy đều thủ thỉ với tôi “anh xin lỗi em” dù tôi hiểu lỗi không phải do anh ấy mà do số phận thử thách thôi.
Chính vì có lời bày tỏ chân thật của anh ấy cùng những cử chỉ âu yếm quan tâm chia sẻ giúp đỡ tôi trong tất cả công việc đã đem lại động lực cho tôi vượt qua sự thiệt thòi trong đời sống vợ chồng. Tôi đã động viên, tìm tòi tài liệu sách vở cùng trao đổi thẳng thắn giúp anh ấy điều trị và chữa bệnh. Cho đến nay chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Trở lại chuyện của anh, tôi chỉ muốn để anh hiểu hơn rằng khi anh không đem lại được cuộc sống thật sự cho vợ thì không chỉ có anh là người bất hạnh mà chị ấy cũng phải chịu đựng và đau khổ rất nhiều vì đây là chuyện tế nhị. Chị ấy phải chịu đựng một mình không thể nói cùng ai, vì vậy chị ấy cũng rất cần sự quan tâm và chia sẻ của anh hơn bao giờ hết để có thể vượt qua và quay lại quan tâm an ủi anh.
Việc anh tự ti, say xỉn về mắng chửi vợ đã đẩy chị ấy ngày càng xa anh hơn là một điều tất yếu và thực tế đã đẩy chị ấy vào vòng tay người khác. Vì đời sống tình dục chị ấy đã không có gì cả, giờ đến đời sống tinh thần chị ấy cũng không có được thử hỏi nếu ở địa vị của vợ, anh có chắc là sẽ vượt qua và yêu thương chị ấy như ngày đầu được không?
Giờ là lúc anh cần hết sức bình tĩnh và nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Nếu giữa hai anh chị vẫn còn tình yêu, tôi tin rằng với sự chân thành, thật thà của anh, chị ấy sẽ ở lại để cùng anh xây tiếp con đường hạnh phúc đang dang dở.
Thân!