Gia đình tôi có bốn người, ba mẹ, tôi và em trai 28 tuổi. Tôi là nữ, còn độc thân, dân tỉnh, sống và làm việc ở Sài Gòn cùng em trai. Cách đây vài tháng, vì thấy em trai có những hành vi đáng ngờ nên tôi lén xem điện thoại và phát hiện một số nợ vì tin nhắn đề cập đến tiền lãi. Tôi tra hỏi thì được biết do thua cá độ bóng đá trên mạng, nhưng em trai không cho tôi biết số tiền là bao nhiêu và nói có thể tự trả được. Tôi yêu cầu không được chơi nữa, em trai ậm ừ cho qua chuyện.
Bẵng đi một thời gian, vì vẫn tiếp tục chơi nên số nợ tăng và không có khả năng trả nên đã nói với tôi. Lúc đó số tiền mượn tôi gần 25 triệu đồng. Tôi mắng em rất nhiều. Sau đó, em vay thêm một người em họ gần 30 triệu đồng (một lần 5 triệu đồng, một lần 25 triệu đồng) và em họ nhắn tin nói cho tôi biết. Trong tin nhắn, em trai có với em họ rằng sẽ trả tài khoản trang web không chơi nữa, nếu chơi nữa em họ hãy nói cho gia đình tôi biết.
Tôi quyết định im lặng, không muốn nói chuyện này với ba mẹ vì ba mẹ đã lớn tuổi, không muốn ông bà buồn phiền, bận tâm, phần nữa ba mẹ tôi cũng ở quê, không dư dả để có tiền chi trả. Đến lần gần đây, số nợ lên đến hơn 40 triệu đồng, không có khả năng chi trả, em trai lại tiếp tục nói với tôi vì sợ nhà cái lên công ty quậy phá. Lúc đó tôi như phát điên, buông ra rất nhiều lời mắng nhiếc thậm tệ. Tôi đi mượn thêm của bạn bè, người thân để trả nợ cho em trai.
Tôi sống rất cảm xúc, bên ngoài có vẻ cứng rắn nhưng thật sự bên trong rất yếu đuối. Vì không thể nói chuyện trực tiếp nên tôi nhắn tin khuyên nhủ, yêu cầu bỏ hẳn nhưng không thấy phản hồi lại. Tôi đã thấy ngờ ngợ. Sau đó, vì cảm thấy vẫn còn hành vi tham gia cá độ, tôi nói chuyện này với ba mẹ. Ba mẹ tôi gọi điện khuyên nhủ rất nhiều.
Đỉnh điểm là lần gần nhất đây, tôi phát hiện em trai mua bảo hiểm sức khỏe khi vay tín dụng, gia đình đã họp lại để nói chuyện online qua video, yêu cầu em trai bỏ công việc hiện tại về quê nhưng em không đồng ý. Em nói rằng chơi trong tầm khả năng có thể chi trả (mức lương của em tầm 15-17 triệu đồng, những năm trước có khi lên đến gần 30 triệu đồng), chứ nếu thật sự chơi thì đã "banh" rồi, vì bắt đầu chơi cách đây một năm.
Hiện tại số nợ bao gồm của tôi, em họ và bạn bè, theo tôi được biết đâu đó gần 100 triệu đồng, còn giấu khoản nào khác hay không thì tôi không biết. Em trai nói sẽ ở lại làm một năm để trả nợ rồi sẽ về quê. Nhưng tôi biết em vẫn còn chơi và số tiền có thể ít lại. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng, có vẻ em trai không thật sự quyết tâm muốn bỏ và vẫn còn mang ý định gỡ gạc.
Những ngày gần đây, tôi đi làm về vẫn nấu cơm cho cả hai nhưng không nói chuyện. Em trai có bắt chuyện nhưng tôi không trả lời, một phần tôi muốn em hiểu rằng em sẽ đánh mất gia đình nếu vẫn giữ suy nghĩ đó. Tôi từng nghĩ hay mình buông xuôi, để chuyện đến đâu thì đến, vì tôi nghĩ chỉ có những biến cố lớn xảy ra với em thì em mới thật sự tỉnh ra. Giờ tôi phải làm sao đây? Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Thu Cúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc