Chim én kéo về từng đàn với số lượng hàng nghìn con vào 18h mỗi ngày, chen chúc ngủ trên dây điện và trên lam cửa sổ của một khách sạn ở thôn Tây, xã An Vĩnh, gần cầu cảng Lý Sơn.
Bà Phan Thị Lợi, Phó chủ tịch UBND xã An Vĩnh cho biết, chưa bao giờ chim én lại xuất hiện với mật độ dày đặc vào dịp cuối xuân, đầu hè như năm nay. Thông thường chim én chỉ về đảo Lý Sơn vào mùa đông biển động để trú tránh gió sau đó bay đi, chứ hiếm khi xuất hiện vào mùa biển êm, ít gió như giữa tháng 3.
Tiếng kêu cùng lúc của cả nghìn con én gây náo động cả vùng. Chủ nhà nghỉ Đại Dương, nơi có đàn chim én khổng lồ trú ngụ, than thở đêm nào chim cũng thả phân đầy phía trước nhà nghỉ bốc mùi tanh hôi, ị cả vào đầu người đi đường, nhưng nghĩ én mang đến điềm lành nên không nỡ đuổi đi.
Trao đổi với VnExpress.net chiều 13/3, GS.TS Võ Quý, Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, én bay về trong mùa đông hoặc vào dịp cuối xuân, đầu hè ở Việt Nam là theo chu kỳ mỗi năm hai lần đi - về. Loài chim én sinh sống và làm tổ chính ở các nước phía bắc bán cầu. Mùa đông chúng di cư xuống phía nam bán cầu cho đến tận châu Úc... Đến mùa xuân, chúng lại bay về quê hương ở các nước phương Bắc. Mỗi năm ở Việt Nam có hai lần chim én bay qua, có khi hàng đàn lớn với số lượng hàng chục nghìn con, tùy theo thời tiết.
Theo GS Quý, chim én bay qua vùng có nhiều thức ăn là các loài côn trùng nhỏ, tập trung ở lại một thời gian để kiếm mồi, tích lũy đủ năng lượng để tiếp tục hành trình. Nếu không có thức ăn một ngày chim én có thể chết đói vì cơ của loài chim này luôn trong trạng thái hoạt động mạnh. Sau một ngày bay đi tìm kiếm mồi, đêm về chúng thường ngủ đậu sát với nhau để giữ ấm, tiết kiệm năng lượng cho chặng đường bay xa.
Trí Tín