Chuyến bay 2348 của hãng Delta Airlines theo lịch trình từ Minneapolis đến Madison, Wisconsin, bị hoãn cất cánh hai lần ngày 24/5 vì chim bồ câu. Một con chim bay vòng quanh sau khi hành khách lên máy bay, khiến phi cơ phải quay về cổng.
"Phi công mở micro, xác nhận trên máy bay có chim bồ câu và cho hay không có kinh nghiệm xử lý tình huống này", hành khách Tom Caw viết.
Nhân viên mặt đất sau đó lên khoang, bắt chim mang đi giữa tiếng vỗ tay của hành khách. Tuy nhiên, khi máy bay lăn bánh trên đường băng, các hành khách phát hiện vẫn còn một con chim bồ câu nữa. Một người dùng áo khoác để chặn con chim đang bay về phía đuôi máy bay, khiến nó rơi xuống sàn.
Hành khách dùng áo khoác chặn con chim bồ câu trên chuyến bay 2348 của hãng Delta Airlines ngày 24/5. Video: Instagram/Tom Caw
Nhân viên kiểm soát không lưu có vẻ buồn cười khi trò chuyện với phi công về con chim thứ hai. "Có một con chim bồ câu trên máy bay, nó không chịu bay đi ư?", anh ta nói. "Lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện này, buồn cười thật".
Nhân viên sân bay cuối cùng cũng đưa được con chim thứ hai ra khỏi máy bay một cách an toàn. Hãng Delta xin lỗi, cho biết chuyến bay đã bị trì hoãn gần một tiếng vì sự cố này, đồng thời "đánh giá cao hành động cẩn thận của nhân viên và hành khách khi đưa hai con chim rời máy bay an toàn trước khi khởi hành".
"Tôi đoán là lũ chim bồ câu đã mệt vì phải bay và muốn ăn chút gì đó", Caw nói đùa. "Chúng không biết chuyến bay đến sân bay hạt Dane quá ngắn, Delta không cung cấp dịch vụ đồ uống hay đồ ăn".
Chiếc Airbus A220 chở 119 hành khách và 5 thành viên tổ bay cuối cùng cũng khởi hành và hạ cánh xuống sân bay hạt Dane ở Madison sau một tiếng.
Hồng Hạnh (Theo Guardian/ABC)