From: N.T.H.H.
Sent: Wednesday, February 27, 2008 11:31 PM
Subject: Gui toa soan: Gui nguoi tung chung chan goi
Em không biết phải nói gì với anh, nhưng sự thật quá phũ phàng. Chiều anh sang nhà, ôm em, hôn em rồi yêu em, một hành động mà bấy lâu nay ít khi xảy ra. Vậy mà sau khi xong chuyện, anh reo mình xuống, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy anh về nhà thay đồ và chạy đến bên người ấy.
Anh sợ em đi sau theo dõi anh nên anh liên tục gọi điện cho em với những lời quan tâm rằng: “Em dậy và nấu gì ăn đi nhé, ăn cho con chứ không phải cho em...”. Anh lấy lý do đi ra bãi xe để gửi trả lại hàng cho đối tác trong TP HCM để đến chỗ hai người hò hẹn. Anh đâu cần phải làm như vậy, em đâu có phải là người hẹp hòi, anh cứ nói thẳng ra sẽ tốt hơn rất nhiều không phải tốn công sức như vậy.
Em đang mang trong mình giọt máu của anh mà anh lại đối xử như vậy với mẹ con em. Liệu rằng sau này khi con lớn lên, con biết chuyện đó anh sẽ nói gì với con đây! Anh có nghĩ đến điều đó khi anh quyết định đi đến bên Q. không?
Em buồn tủi cho số phận em bao nhiêu em càng thương con bấy nhiêu. Đứa con chưa chào đời, nhưng đang lớn dần lên trong bụng em mà đã không có cha.
Tết em không về quê đón Tết cùng gia đình một phần vì sức khỏe không cho phép em đi lại xa (165 km), một phần vì về nhà bố mẹ cùng các anh chị nhìn thấy em buồn thì mọi người cũng không thể vui được. Vì quá yêu anh, vì đứa con em không thể có lựa chọn khác được mặc dù rất đau khổ.
Những ngày tháng vừa trôi qua thật đau khổ, nhưng đau khổ hơn là anh lại lựa chọn đúng thời điểm gần Tết, gần đến lúc em sinh con anh nói lời từ chối trách nhiệm của một người cha thật sự. Nhưng dù sao anh cũng đã nói ra, dù sao anh cũng đã một lần dám dũng cảm vứt bỏ chính giọt máu của mình. Em cám ơn anh vì quyết định của anh mặc dù nó đau xót, nhưng nó giúp em nhìn ra chân tướng cửa sự thật được rõ hơn, đánh giá được anh đúng hơn.
Em thấy thanh thản hơn dẫu trong lòng em không thể không nghĩ đến anh, cả trong mơ cũng vậy. Nhưng em lại yên tâm hơn chăm sóc con một mình với một ý nghĩ rằng: con đã không có được một người bố theo đúng nghĩa của nó thì mình sẽ dành tất cả tình thương yêu cho con để bù đắp những thiệt thòi đó của con.
Từ ngày anh quyết định xa rời giọt máu của anh, xa rời mẹ của con anh, con lớn lên rất nhanh trong bụng em, chỉ khoảng gần một tháng nữa thôi con sẽ chào đời. Con sẽ phải đương đầu với một cuộc sống thiếu thốn tình cảm, em cũng sẽ không có thời gian để nghĩ, để buồn nữa.
Hai mẹ con em thành tâm chúc anh hạnh phúc bên Q,, nhưng chỉ xin anh một điều đừng làm điều gì thêm để con buồn, con tủi thân anh nhé vì con không có tội.