![]() |
Khách hàng nhộn nhịp chọn mua những bức thư pháp. Ảnh: T.V. |
4-5 năm nay, cứ mỗi dịp xuân về, những ông đồ thời nay ở TP HCM lại cắp chiếu ra vỉa hè để bán chữ cho thiên hạ. Con đường Trương Định bỗng dưng trở thành phố thư pháp với hơn chục ông đồ múa bút.
Trên chiếu của "ông đồ" Khương Thượng - một nhà thư pháp trẻ, hiện là sinh viên ĐH Kiến trúc TP HCM - hai mẹ con chị Diệu Chi (nhà quận 1) đang đặt viết ba bức thư pháp, mỗi bức có chữ: Phúc - Lộc - Thọ và những cành đào đỏ thắm. Chị Diệu Chi tấm tắc: "Có mấy bức như thế này treo trong phòng khách ngày Tết thấy ấm cúng, sang trọng hẳn lên".
Trên lề đường, suốt một quãng dài từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến Điện Biên Phủ, những chiếu thư pháp của các "ông đồ" được bày biện thật bắt mắt. Chiếu đặt sát nhau, ngổn ngang nào mực tàu, giấy đỏ, bút lông, cọ vẽ. Trong khi khách tất bật lật những catalogue chọn chữ, lựa câu đối thì "ông đồ" không ngơi tay phóng bút.
Trong những chiếu thư pháp ở đây, bác Vương Ngọc Hải là "ông đồ" duy nhất viết thư pháp chữ Hán trên giấy dó. Chiếu của bác nhỏ và đơn giản nhưng không lúc nào vắng khách. Xung quanh còn có thêm mấy ông bạn già ngồi góp chuyện. Một cô sinh viên đến đặt viết chữ "Gia thanh" để tặng cha mẹ, thế là loáng một cái "rồng phượng" đã múa lượn trên tờ giấy đỏ nhũ vàng. Cô sinh viên cười tươi: "Một bức thư pháp như thế này làm quà rất có ý nghĩa, mà giá chỉ có ba mươi ngàn một bức".
![]() |
Bùi Hiến trên chiếu thư pháp của mình. Ảnh: T.V. |
Trên chiếu của nhà thư pháp Bùi Hiến, ông Võ Ngọc An, Tổng biên tập tờ Sài Gòn Tiếp Thị, đang ngồi bệt trên một tờ giấy báo chờ nhận bức thư pháp của mình. Ông An cho biết: "Tôi thích không khí vui như... Tết ở đây. Cứ lắng tai mà nghe thì sẽ thấy người ta nói toàn điều tốt đẹp: Phước, lộc, thọ, tâm..., ấm cả lòng". Nhiều khách hàng "xin" chữ xong rồi vẫn chưa muốn về, còn nấn ná để trò chuyện thêm với người bạn mới quen, tay bắt mặt mừng với người bạn cũ vô tình gặp lại trên chiếu thư pháp. "Tôi thấy phố thư pháp này là một nét văn hóa rất đẹp của thành phố mình mỗi khi xuân về, cần phải ủng hộ và phát huy", ông An nói.
Người vui nhất có lẽ là Bùi Hiến, kẻ lãng tử rong chơi cùng con chữ. Anh chính là người "khai sinh" ra "phố thư pháp Trương Định". Năm 2001, trên đoạn đường này, chỉ có một mình anh bày chiếu làm "ông đồ" trong mấy ngày xuân. Dần dà, những năm sau, đoạn đường đông vui hẳn lên khi xuất hiện thêm nhiều chiếu nữa, của bạn bè anh, của các sinh viên trường Mỹ thuật và những người yêu thích thư pháp.
Vừa "vẽ" chữ cho khách, Bùi Hiến vừa tâm sự với VnExpress rằng, nhiều người hỏi anh về sự công nhận đối với thư pháp Việt. "Có thể thư pháp Việt chưa định hình phong cách nhưng nó đang tồn tại và dần khẳng định", anh nói. Rồi anh khẳng định luôn: "Mà bàn làm chi hoài chuyện có công nhận hay không. Cứ nhìn không khí rộn ràng xung quanh đây thì cũng thấy thư pháp Việt đang có đất sống của mình mà". Và anh ngâm nga liền mấy câu thơ của thi sĩ "điên" Bùi Giáng.
Anh Vân