![]() |
Hình mang tính minh họa: Rồng vàng. |
Một ngày cuối tháng 6, ông Nguyễn Văn Thuận ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) ở nhà thì có một nam thanh niên lịch sự đến giới thiệu tên Huân. Người này cho biết là nhân viên một công ty chuyên xuất khẩu đá quý có tiếng ở Hà Nội.
Huân đưa cho ông Thuận một sản phẩm và cho đó là đá thạch anh rất quý. Nam nhân viên dặn: "Ai bán loại đá này thì anh cứ mua, tôi sẽ lấy lại với giá cao hơn và sẽ trích tiền hoa hồng".
Đầu tháng 7, nam thanh niên khác tên Duyên xuất hiện đem một số lượng đá y như số hàng Huân để lại. Người này cho biết loại đá này ở ngoài Bắc rất quý có giá gần một triệu đồng một kg. Do cần tiền gấp nên bán rẻ.
Sau khi gọi điện để nam nhân viên tên Huân chỉ đạo, ông Thuận mua 6kg với giá gần 2 triệu đồng. Với số hàng trên, ông bán cho vị nhân viên công ty xuất khẩu đá quý lãi được 500.000 đồng.
Mấy ngày sau, Duyên liên tiếp mang hai lô hàng (55 kg và 200 kg) bán lại cho ông Thuận với giá gần 70 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, người từng hướng dẫn ông thu gom đã không quay lại mua số hàng trên.
Mang số hàng trên xuống TP HCM bán biết là hàng rởm, ông Thuận đã gửi đơn tố cáo đến công an huyện Tuy Đức. Hai thanh niên là Nguyễn Văn Huân (36 tuổi) và Phạm Đình Duyên (38 tuổi) ở huyện M'drăl, Đắk Lắk bị bắt ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, thủ phạm vụ lừa đảo trên khai, cuối tháng 6, họ rủ nhau đi buôn đá Saphia nhưng không có kết quả khả quan đã bàn với nhau kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài gia đình ông Thuận, một số nạn nhân khác ở tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cũng bị mắc bẫy.
Huân và Duyên đã bị cơ quan điều tra đã khởi tố vụ và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài.
(Theo Công an Nhân dân)