Vậy là lại thêm một năm nữa sắp trôi qua, mục tiêu năm nay có thể gặp anh, mang anh về gặp bố mẹ em có lẽ không hoàn thành được rồi. Thật tiếc quá, chắc năm nay em vẫn chưa đủ cố gắng anh nhỉ, cố gắng trong việc hoàn thiện bản thân, cố gắng để nhìn thấy anh giữa biển người mênh mông kia. Em chỉ buồn một chút thôi, rồi lại ngồi đây gõ bài tìm anh tiếp nè. Đọc được những bài báo tin vui trên VnExpress em như bị vui lây, rồi hy vọng sẽ gặp được anh ở đây vào độ tuổi 3x (x nhỏ thôi) và bên cạnh anh mãi về sau.
Những năm tháng chưa có anh bên cạnh, em từng trải qua nhiều bài học, nhiều thứ được và mất. Đó là những trải nghiệm đáng quý của tuổi trẻ. Em sẵn sàng đón nhận người bạn đời cùng mình sánh bước trong hành trình dài phía trước, cùng chia sẻ những bài học mới, lúc hạnh phúc khi vui buồn.
Em giới thiệu một chút về mình, thử xem có giống cô gái anh đang tìm kiếm không nhé.
Về ngoại hình: Em cao 1,65 m, cân nặng vừa phải, trông năng động, tự tin. Em tuổi Tân Mùi, ở độ tuổi này em luôn tự giác lập trình cho mình lối sống khoa học, tự chăm sóc rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Tự nấu ăn, dành 30 phút tới một tiếng tập luyện, một tuần đọc một quyển sách về đề tài mình hứng thú. Em thích thể thao nên có thể cùng anh chạy bộ, đạp xe hay tập gym, riêng bơi lội thì em chưa biết, anh có thể dạy em hoặc chúng ta cùng học nhé. Khả năng bếp núc của em bình thường, những món đơn giản hàng ngày thì thoải mái, bố em vẫn chê em còn vụng lắm (buồn ghê).
Về tính cách: Em vui vẻ, lễ phép với người trên, yêu quý trẻ nhỏ, thích cây cối hoa lá. Mọi người khi gặp em lần đầu đều nhận xét em lạc quan, nhìn vui vẻ yêu đời. Tuy nhiên thực sự đôi lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, muốn có một cái ôm ấm áp, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu. Em quan niệm chuyện gì nếu giải quyết được thì không việc gì phải lo lắng. Nếu ngoài tầm ảnh hưởng của bản thân, không giải quyết được thì thôi bỏ qua, lo lắng chỉ hại thân. Là người trung thực và thẳng thắn, hơi nóng tính, nên đây vừa là ưu vừa là khuyết điểm. Trong quan hệ với mọi người xung quanh, luôn giữ tinh thần win - win dù là với bạn bè hay đồng nghiệp.
Về gia đình: Em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Bố mẹ đã có tuổi, đang có cuộc sống êm đềm với mảnh vườn nhỏ trồng cây ăn trái, rau và chục con gà. Vậy nên tuy kha khá tuổi mà chưa tìm thấy anh, em vẫn có niềm tin vào hôn nhân, sẽ gặp được người bạn đời bao dung như bố em, vẫn chà lưng cho mẹ em bao năm qua. Em luôn biết ơn vì mình là con của ba mẹ, được lớn lên trong gia đình hạnh phúc.
Về công việc: Em đang làm document control cho một công ty về lĩnh vực xây dựng ở Hà Nội. Em không thuộc kiểu người nhiều tham vọng, lấy sự bình an và vui vẻ làm trọng tâm cuộc sống. Ngoài ra em thích cuộc sống đơn giản, không bon chen hay những thứ xa xỉ. Em hay tự học hỏi, tìm tòi nhiều thứ xung quanh nhằm thỏa mãn cảm giác tò mò của mình về thế giới. Nếu không có cơ hội trải nghiệm thực tế, em sẽ tìm sách để đọc. Hàng năm em đi du lịch hai hoặc ba lần, trải nghiệm không gian khác với môi trường quen thuộc hàng ngày.
Về quan điểm con cái hay mong muốn trong tương lai: em vẫn tin con cái là duyên trời cho, không nghĩ mình cần có con để về già có nơi nương tựa. Con cái rồi cũng sẽ trưởng thành và có đời sống riêng và chỉ sẽ còn chúng mình với nhau. Con cái chính là món quà, là niềm vui, là sự gắn kết trong gia đình. Em hy vọng dù trai hay gái, chúng ta cũng sẽ chăm lo đầy đủ nhất có thể và để chúng tự do phát triển trong môi trường lành mạnh. Nếu có phương án tài chính ổn hơn, khoảng 15 đến 20 năm nữa, em mong chúng mình có thể sống ở một thành phố nào đó nhỏ, bình yên và không khí trong lành hơn. Quê em, quê anh chẳng hạn, em thích nơi gần gũi với thiên nhiên hơn là thành phố khói bụi, nếu chúng ta cùng quê thì thật tốt.
Trong chuyện tình cảm, những rung động hay cảm xúc mới là điều quan trọng nhất, tuy nhiên cuộc sống không chỉ màu hồng hay những điều tốt đẹp. Chúng ta phải có cùng quan điểm và phong cách sống mới có thể hiểu nhau và bước cùng lâu dài.
Sau đây là chàng trai em đang tìm kiếm, người bạn đời trong suy nghĩ của em, anh xem có giống mình miếng nào không nè:
Anh có ngoại hình cân đối, cao hơn em, khỏe khoắn thể thao hoặc hơi tròn chút. Nếu anh có chút hài hước thì thật tuyệt. Hy vọng anh điềm đạm và từng trải, có trách nhiệm; có thể bao dung ôm em vào lòng khi em có lỗi lầm nào đó; kiên nhẫn hướng dẫn em nếu có điểm gì em cần hoàn thiện hơn; cùng em chia sẻ những quan điểm sống, bài học mới trong đời.
Bình thường cuối tuần anh thường làm gì vậy? Em may mắn có một số người bạn thân thiết nên vẫn tụ tập ăn uống, xem phim cùng họ. Tuy nhiên ai cũng có gia đình và niềm vui riêng nên không thể bên cạnh em mãi được. Nếu anh xuất hiện thì chúng ta trải qua cuối tuần thú vị cùng nhau nhé.
Anh bằng hoặc hơn em không quá sáu tuổi, có lối sống lành mạnh, biết chăm sóc sức khỏe bản thân, không hút thuốc (em bị dị ứng, ngửi là ho), nhậu ở mức xã giao biết điểm dừng, game nếu có thì ở mức giải trí, không dính nợ nần đỏ đen. Thi thoảng anh có thể nóng tính nhưng không gia trưởng, hòa đồng nhưng không cả nể, biết từ chối đúng lúc. Khi đang trong một mối quan hệ, luôn có ý giữ mình, chung thủy. Anh hãy là chàng trai độc thân, có công việc mang lại niềm vui và thu nhập tự tin cho việc lập gia đình bất cứ lúc nào. Nếu anh giỏi về lập mục tiêu và lên kế hoạch để đạt mục tiêu càng tốt, bổ sung khuyết điểm của em. Không cần ưu tiên nhà em hay nhà anh, đó là ba mẹ của chúng ta. Mình cùng bàn bạc và hỗ trợ nhau sao cho trọn vẹn nhất là được.
Em biết xét về mọi mặt em chỉ là cô gái thường thường như bao cô gái khác, còn khuyết điểm nhiều, không thể đòi hỏi những điều tốt quá mức ở bạn đời, ai cũng cần hoàn thiện mà. Nếu anh tốt và hoàn hảo quá, chắc em không có cơ hội làm quen được. Em cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương (là kiểu người hướng nội) nên mong anh bảy phần nuông chiều, ba phần bất lực, cùng em xây dựng mối quan hệ này.
Bài viết của em khá dài, cảm ơn anh đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sau cùng, điều quan trọng nhất ắt hẳn là một thứ gọi là "duyên nợ" anh nhỉ? Lá thư đầu tiên bao giờ cũng quan trọng, mong anh dành thời gian chia sẻ thêm với em về quan điểm cuộc sống và mong muốn của anh. Chúc anh và em tìm được nhau trong thời gian tới để không còn cô đơn hay nghe lời càm ràm FA của các vị phụ huynh nữa.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quả rứa nhỏ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ