Chiều 10/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Vương Huy Dũng (21 tuổi, quê Thanh Hoá) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Dũng hẹn anh Trần Ngọc Khôi, bạn quen trên mạng, đi uống nước rồi đến công viên bơi. Khi gửi xe, Dũng bảo bạn bỏ chiếc iPhone và ví tiền vào cốp để tránh bị mất cắp.
Lúc ở phòng thay đồ, Dũng lẻn ra ngoài lấy xe đem đi nơi khác gửi rồi đón xe ôm quay lại hồ bơi. Sau khi tắm, anh ta vờ hốt hoảng nói mất thẻ và bị kẻ gian lấy mất xe. Lo cho bạn, Khôi gọi điện thoại cho gia đình đưa đến công an trình báo. Làm việc với công an, Dũng khai chiếc xe bị mất hiệu Novo LX.
![]() |
Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.L. |
Nhận được tin báo, anh Nguyễn Thanh Hải cùng các hiệp sĩ SBC thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm toả đi các ngả đường truy tìm kẻ trộm. Các anh cũng báo cho đồng nghiệp ở đội khác nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, hơn một giờ tìm kiếm các hiệp sĩ không thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Xâu chuỗi sự việc, nghi ngờ đây là vụ dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản nên các hiệp sĩ nhờ cơ quan chức năng xác minh chiếc xe máy mất trộm. Kết quả, xe mà Dũng khai thuộc loại khác.
Các hiệp sĩ cũng tìm anh Khôi để hỏi về tung tích người bạn nhưng nạn nhân chỉ biết Dũng tạm trú ở khu dân cư Hiệp Thành II. Tối cùng ngày, anh Hải và đồng đội đã tìm được Dũng chạy xe tại khu vực ĐH Bình Dương nên yêu cầu về công an phường làm rõ.
Tại đây anh ta thừa nhận hành vi lừa đảo lấy chiếc iPhone đem cầm lấy 6 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự Dũng từng thành công khi chiếm đoạt xe máy của một người bạn quen qua chat.
Hoàng Lê