Tối 4/1 tại một quán cà phê ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh (TP HCM), một thanh niên mua ly cà phê sữa với giá 17.000 đồng. Anh ta đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên và được nhận xấp tiền thối lại 483.000 nghìn.
Sau khi nhận tiền, thanh niên này nói mình có tiền lẻ và móc tờ tiền mệnh giá 20.000 đưa cho nhân viên. Nhân viên trả lại tờ 500.000 nghìn và nhận lại xấp tiền thối từ thanh niên này.
Lúc đưa xấp tiền thối, thanh niên khéo léo dùng tay tách một số tờ tiền ở phía dưới, kẹp giấu vào kẽ ngón tay sau đó nhét vào bóp (ví). Số tiền này là 180.000 đồng.
Video: Ký Sự Đường Phố
Trước đó, 'Nữ quái' mua rau đánh tráo tờ tiền 500.000 đồng thành 20.000 nhưng bất thành. Đầu tiên người này đưa tờ 500.000 đồng, sau đó nói mình có tiền lẻ rồi đưa tờ tiền khác cho cô bán rau. Cô bán rau trả lại 500.000 thì người này tráo thành tờ 20.000 đã chuẩn bị sẵn ở sau ví rồi nói "500 nghìn cơ mà chị"- ngụ ý người bán rau đã đưa nhầm tiền.
Ngay lập tức, người bán rau nói : "Này chị đừng lừa em, em có cam (camera an ninh) đấy. Em soi lại nhé". Nghe xong , "nữ quái" biết mình đã bị lộ tẩy nên đành nhanh trí nói là mình đưa tờ 20.000 cho dễ thối.
Mọi người cần cẩn thận, tỉnh táo khi có người dùng tiền mệnh giá lớn để trả khi mua đồ giá trị thấp.
Video: Ga Con