Gần một tháng thực hiện nghiêm túc theo quy định, cô Stella Brennan – một giám đốc kinh doanh bảo hiểm 31 tuổi, nhận ra rằng không một ai, kể cả chồng cô (anh Kelly) phát hiện ra việc cô chỉ mặc có 6 món đồ trong tháng. Điều hài hước là anh Kelly chính là người chịu trách nhiệm giặt quần áo cho cả nhà.
Brennan đã thử nghiệm việc “nhịn mua sắm” với 6 món đồ: một chiếc áo cộc tay đen, một chiếc quần của H&M, hai áo sơ mi dài tay – một trắng một hồng, một chiếc quần jean và một áo phông cũ màu hồng.
Sau 31 ngày, anh chồng thậm chí còn không phát hiện ra cô mặc quần áo ngủ đi làm vườn. Lúc này cô thừa nhận: “Rõ ràng là, tôi chẳng cần đến tất cả chỗ quần áo của mình”.
![]() |
Cô Tamsin Davies đến từ London với những món đồ cai nghiện mua sắm của mình. Ảnh: NYT |
Bài tập tiết kiệm này được quảng bá bởi một chiến dịch có tên “6 món đồ hoặc ít hơn nữa” trên website sixitemsorless.com. Nội dung chương trình là bạn chỉ nên mặc 6 món đồ trong tủ quần áo của mình (không kể giày dép, đồ lót và các phụ kiện khác). Gần 100 người trên khắp nước Mỹ đã tham gia.
Cùng lúc đó, một chiến dịch thậm chí còn khắc nghiệt hơn có tên Great American Apparel Diet. Theo quy định, hơn 150 phụ nữ và 2 đàn ông đăng ký tham gia sẽ không được mua sắm gì trong vòng một năm (không kể đồ lót).
Sally Bjornsen, người sáng lập ra chương trình Great American Apparel Diet cho biết cô bị thôi thúc dừng ngay việc mua sắm của mình lại vì một lí do hết sức đơn giản: “Tôi phát ốm với việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng rồi”.
![]() |
Nhân vật chính trong một bộ phim ăn khách về chủ đề nghiện mua sắm. |
Thực ra, cuộc thử nghiệm “6 món đồ” được hình thành bởi hai người bạn: Heidi Hackemer – giám đốc kinh doanh chiến lược 31 tuổi tại Trung tâm quảng cáo BBH New York và Tamsin Davies – giám đốc công nghệ 34 tuổi của Fallon London. Sau khi tán gẫu với nhau về việc muốn “giảm tải” tủ quần áo của mình, cả hai đã nảy ra ý tưởng “6 món đồ hoặc ít hơn nữa”.
Cô Hackemer cho biết: “Việc chúng tôi làm không phải là để đưa ra một triết lý nào đó, và càng không để ‘lên lớp’ ai cả”. 6 món đồ của cô là một chiếc váy đen, một chiếc jeggings đen, một áo quây đen, một áo cộc tay đen, một chiếc váy xám và quần soóc bò. Sự kết hợp những món đồ này đa dạng tới mức cô có thể thay đổi trong suốt cả tháng. Cô cho biết: “Khi bạn đã qua được tuần thứ ba, bạn sẽ nghĩ rằng: ‘Bạn đang đùa tôi đúng không’”.
Tuy nhiên, thời gian một tháng cũng làm nhiều người cảm thấy chán nản. Một người từ Venice, California thú nhận đã phải mua thêm một chiếc áo phông tại của hàng của James Perse. Cô Addy đến từ Milwaukee cho biết cảm thấy quá chán ngán với 6 món đồ đến nỗi “chẳng muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng”.
![]() |
Cô gái đã trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn để chi tiêu tiết kiệm. |
Nhưng những người khác thì cảm thấy đây là một việc làm thay đổi cuộc sống của họ. Cô Sneha Lakshman, người sáng lập Dig Design – một công ty sản xuất sản phẩm công nghệ tại Bangalore, cho biết cô đã quyết định kể từ bây giờ chỉ mặc đồ đen.
Kelli Bauman, một sinh viên thiết kế đồ họa đến từ Indianapolis cũng nói cô đã phải đối diện với thói quen mua sắm hoang phí của mình. Cô tự miêu tả mình như một kiểu người luôn háo hức với mua sắm và đến Target 3 lần mỗi tuần. Và khi nhìn lại những gì mình đã làm được, cô cho biết: “Trong suốt thời gian qua, tôi chỉ đến Target có 2 lần”.
Còn Dean Kakridas, giám đốc phát triển kinh doanh Frog Design – một công ty công nghệ tại Austin, Texas thì cho biết: “Bất cứ thứ gì có thể làm một ngày của bạn bớt phức tạp và luẩn quẩn thì đều đáng giá cả. Tôi đã giải phóng cho cái đầu của mình rất nhiều”. Trước khi tham gia chương trình này, mỗi sáng Kakridas mất 20 phút mỗi sáng chỉ để nghĩ xem hôm nay mặc gì.
Điều thú vị nhất đối với những người tham gia chương trình này là theo dõi xem mọi người có phát hiện ra họ đang làm gì hay không. Ông Kakridas nói rằng sau khi biết chuyện, người vợ đã cực lực phản đối. Vị giám đốc này nói: “Vợ tôi phàn nàn suốt cả ngày. Cô ấy cố tình làm cho tôi phải đầu hàng, chơi ăn gian và thậm chí còn giấu cả chai khử mùi Febreze của tôi đi nữa”.
Và rõ ràng kiêng khem không là không dễ dàng. Trong số 150 người đăng kí tham gia Great American Apparel Diet, thì khoảng một nửa đã bỏ cuộc. Chị gái của cô Bjornsen đã chịu thua sau 4 tuần. Cản thân cô Bjornsen thậm chí còn ăn gian 2 lần. Mặc dù không cảm thấy tội lỗi về việc này, nhưng có lẽ cô sẽ chấm dứt việc kiêng khem này vào ngày 31/8 tới.
Hà Thu ( theo NYT )