Ngày 8/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng nghị tăng án và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 18 năm tù đối với Nguyễn Phạm Hưng (40 tuổi) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước đó, vợ Hưng là Lê Thị Lan Anh cũng phải nhận mức án 20 năm tù về tội trên.
Theo HĐXX, vợ Hưng là người chủ mưu chiếm đoạt tiền của nạn nhân đã phải chịu án 20 năm tù, Hưng là đồng phạm cũng phải nhận 18 năm là đã tương xứng. Vì vậy không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của VKS cũng như kháng cáo của bị cáo.
![]() |
Hưng tại tòa sáng nay. Ảnh: Vũ Mai |
Tại tòa hôm nay, Hưng khai vợ chồng mình làm thuê cho một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và cho thuê xe ở Hà Nội. Tháng 8/2002, họ được chủ điều vào Sài Gòn tìm địa điểm mở văn phòng đại diện cho công ty, hoạt động dịch vụ chuyển tiền cho các khách hàng quen biết của doanh nghiệp. Quá trình làm việc, Lan Anh quản lý và quyết định mọi giao dịch chuyển tiền của khách.
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng vào uy tín của công ty, Lan Anh đã không chuyển tiền đến nơi nhận mà giữ lại để tham gia buôn bán vàng tại các sàn vàng. Không dừng lại ở đó, người đàn bà này còn lôi kéo khách tham gia "lướt sóng" chung với mình.
Khai với tòa, Hưng cho biết trong số nạn nhân có bà Tứ (ngụ quận 3, TP HCM) là bạn học chung hồi phổ thông nên hai gia đình rất thân thiết. Biết bà Tứ có tiền nên Lan Anh đã rủ cùng kinh doanh và hứa bán cho bà này 140 lượng vàng, đặt cọc 14 lượng. "Chỉ 3 đến 7 ngày sau cắt bán sẽ có lời", Lan Anh quả quyết.
Khi bà Tứ đồng ý, đồng thời đặt thêm 400 triệu đồng thì Hưng được giao nhiệm vụ đến lấy.
Sau đó, nhiều lần bà Tứ yêu cầu vợ Hưng thanh toán tiền bán vàng nhưng Lan Anh bảo vàng đang xuống giá, số vốn của bà này chỉ còn hơn 130 triệu đồng. Nghe Lan Anh thuyết phục, bà Tứ đồng ý đặt mua thêm 600 lượng vàng. Một thời gian sau, nghe Lan Anh thông báo "hàng" đang kỳ tăng giá nên bà Tứ đồng ý mua thêm 2.000 lượng vàng, đặt cọc bằng chính 211 cây vàng bà vừa bán một căn nhà lớn. Nhận số vàng này, vợ chồng Lan Anh đem bán để trả nợ cá nhân.
Với thủ đoạn tương tự, nhiều "nhà đầu tư" khác đã bị vợ chồng Hưng chiếm đoạt hơn 10,8 tỷ đồng và hàng trăm cây vàng. Toàn bộ số tiền này Lan Anh đổ hết vào việc "lướt sóng" vàng và thua sạch.
"Cho đến lúc Lan Anh thú nhận thua lỗ rất nhiều, không có khả năng chi trả cho khách nên vợ chồng tôi rủ nhau bỏ trốn. Sau một thời gian, biết không thể trốn thoát vợ tôi ra đầu thú, rồi đến tôi. Vợ tôi đã phải chịu án 20 năm tù, xin Tòa giảm nhẹ cho tôi để tôi sớm được trở về nuôi các con", Hưng nói.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi