From: Trinh Trinh
Sent: Wednesday, March 03, 2010 9:26 AM
Chào chị Thanh!
Như bài của chị viết thì có lẽ chị đang gặp rắc rối và không biết nên phải làm thế nào để thoát ra khỏi cái rắc rối đó. Theo như em nghĩ thì việc quan hệ mà chẳng có một chút tình cảm nào thì nó chỉ có một lý do thôi. Đó là thỏa mãn nhu cầu của mỗi con người. Cũng giống như chị thỏa mãn việc sinh lý vậy.
Nếu chị thực sự muốn thoát ra khỏi sự lôi cuốn của nó thì chỉ có một cách thôi. Chị đừng nghĩ đến nó và hãy nghĩ xem đàn ông họ nghĩ gì sau việc đó. Đó là lý do sẽ giúp chị tìm ra lối thoát cho mình. Khi một người đàn ông đã có vợ và có gia đình, vậy anh ta cần gì ở một người con gái khác. Dạ cái này không phải là em muốn nói xấu đàn ông. Nhưng thực tế, cả phụ nữ và nam giới khi đến với nhau, bị cuốn hút vào nhau và rồi một lỗi lầm xảy ra. Tất cả cũng chỉ là vì sinh lý. Đó vốn dĩ là bản năng sống của tất cả các loài. Và loài người cũng vậy. Chẳng thể thoát ra được.
Nhưng chúng ta là con người, có trí óc và lý trí chị ạ. Theo em nghĩ thì thế này: Nếu bản thân mình biết tôn trọng mình, yêu quý bản thân mình thì mình sẽ không đem thân xác của mình ra mà cho không thiên hạ như thế. Và rồi để nhận lại cái gì sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu kia. Trong tâm trí người khác bản thân mình có còn đáng giá không? Hay cũng chỉ là một vật đã qua sử dụng có giá trị hơn những vật tầm thường một chút.
Khi chị thấy yêu quý bản thân mình và biết giữ gìn nó đúng cách, chị sẽ thoải mái hơn mà không bị tâm lý kia đè nặng chị ạ. Chẳng ai có quyền bắt chị phải chung thủy với một người nhưng chính bản thân chị lại có cái quyền đó. Cái quyền tự cho bản thân mình là nhất để mà cho những gã đàn ông vớ vẩn kia thấy rằng đừng có mơ tưởng nhé! Mấy gã như thế chỉ là rác thôi. Rác mà đòi có cái quyền chạm vào bản thân mình à.
Chị hãy để dành một cảm giác yêu thương, tinh khiết cho một người mà thực sự yêu bản thân chị hơn cả bản thân người đó. Như thế thì bản thân chị mới thấy chị có giá trị chị ạ. Đừng làm một thứ rác cho bất kỳ gã đàn ông nào mà chỉ muốn qua đường với chị! Tuy nhiên, để loại bỏ những gì thuộc về sinh lý kia quả thực là rất khó. Vì nó khó có thể cưỡng lại như những gì chị đã cảm nhận. Nhưng chị cứ lánh xa nó và đừng yếu lòng thì có lẽ chị cũng sẽ vượt qua nó.
Chúc chị sẽ sớm thoát ra khỏi những hệ lụy kia!