![]() |
|
Chiếc tiểu rỗng từng được cho là bằng chứng vật chất đầu tiên về người sáng lập đạo Thiên Chúa. |
Tháng 10/2002, chiếc tiểu rỗng này lần đầu tiên thu hút được sự chú ý của công chúng khi nhà khảo cổ Pháp Andre Lemaire dịch được dòng chữ Ảrập viết trên đó: "James, con trai của Joseph, người anh em của Jesus". Từ vật chứng này, Lemaire tin rằng rất có thể chiếc tiểu thuộc về người anh (em) trai của Chúa Jesus, có tên gọi là James (Jacob).
![]() |
|
Dòng chữ trên tiểu được khẳng định là giả mạo. |
Tuy nhiên hôm qua, với việc đưa ra niên đại thật của dòng chữ Ảrập, Ủy ban cổ vật Israel đã lật tẩy trò giả mạo này. Trong khi chiếc tiểu là thật (được chế tác vào khoảng năm 63 sau Công nguyên) thì dòng chữ khắc trên nó lại được bổ sung rất muộn về sau, khoảng thế kỷ 3-4.
“Dòng chữ này dường như còn rất mới, được viết theo lối hiện đại bởi một người nào đó cố gắng bắt chước các ký tự cổ”, ông Shuka Dorfman, giám đốc Ủy ban Cổ vật, nhận định.
Còn theo Rochelle Altman, một chuyên gia đã nghiên cứu chiếc hộp, phần đầu của dãy ký tự - "James, con trai của Joseph" - được khắc vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, trong khi phần thứ hai được viết bởi một bàn tay và lối chữ khác, vào khoảng 2-3 thế kỷ sau. Dường như một người nào đó đã lấy chiếc tiểu thật và viết giả một dòng chữ lên đó, nhằm mục đích gán cho nó một ý nghĩa tôn giáo.
Cũng theo ông Dorfman, tuyên bố hôm qua sẽ phủ nhận bất cứ ảo tưởng nào về ý nghĩa của chiếc tiểu, vốn được xem là "phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất trong lịch sử về kinh Tân ước, là bằng chứng đầu tiên liên quan tới Jesus mà không phải ở trong Kinh thánh".
B.H. (theo CNN)

