Hôm nay đã 25 Tết rồi. Xuân về khoe sắc trên từng phiến lá xanh non. Đi trên con đường hội hoa xuân, lòng con nao nao một niềm vui khó tả. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là con sẽ về với mẹ. Con biết cuối năm mẹ chỉ mong được gặp mặt con cháu là lòng mẹ còn vui hơn Tết. Năm nay mẹ đã bước vào tuổi 70, ngày xưa khi còn bé, con khâm phục sức khỏe phi thường của mẹ và mong sao mẹ cứ mãi luôn khỏe mạnh bên chúng con. Nhưng sức người có hạn, mẹ không thể nào khỏe mãi được, thời gian đến kéo theo tuổi già khiến mẹ yếu hơn trước rất nhiều.
Con còn nhớ, ngày 30 Tết, mẹ vẫn đi làm, nhà mình khi đó nghèo khó nên mẹ không thể mua quần áo mới cho các con, con biết lòng mẹ cũng buồn lắm. Vì công việc bố đi triền miên, một mình mẹ gồng gánh trên vai nuôi bốn con thơ ăn học. Mẹ đi làm về thật trễ, mồ hôi túa ra ướt hết chiếc áo mong manh của mẹ. Tụi con ùa ra, đứa lục giỏ, đứa dắt xe và cả đám ồ lên thích thú khi bắt gặp trong giỏ xách mẹ có chiếc bánh chưng, bịch mứt dừa và gói kẹo đậu phụng thơm ngon. Mẹ cười thật tươi, bao mệt nhọc có lẽ tan đi theo niềm vui của các con.
Sau bữa cơm đạm bạc, chiếc bánh chưng được mẹ đặt lên bàn thờ tổ tiên thắp hương. Tụi con khi đó chỉ mong sao hương tàn thật nhanh để được ăn bánh dù mỗi đứa đã ăn gần ba chén cơm. Cái bánh chưng thơm thơm, ngậy ngậy, chỉ có ít nhân thôi nhưng sao nó ngon một cách lạ lùng. Mẹ tự tay cắt bánh, chia đều bốn miếng cho các con. Con ngây thơ hỏi mẹ "Mẹ phải chia làm 5 phần chứ. Nhà mình có 5 người cơ mà". Mẹ lắc đầu và cười thật hiền hậu "Mẹ không ăn, các con ăn đi".
Tuy vậy, bốn anh chị em con không ai nói câu nào, mỗi người đều lấy phần của mình chia cho mẹ. Khi ấy, con thấy mắt mẹ long lanh đầy nước. Con thầm hứa với mẹ, mai sau con lớn lên, con đi làm ra tiền sẽ mua về tặng mẹ những chiếc bánh chưng ngon nhất. Nhưng "lời hứa gió bay", công việc bộn bề cuốn con đi trong vòng xoáy đồng tiền. Con quên mất lời hứa trước kia. Năm nào con cũng gửi tiền về cho mẹ để mẹ thích mua gì thì mua. Mẹ nhận được nhưng buồn nhiều lắm. Mẹ không cần vật chất, điều mà mẹ cần nhất là không khí quây quần bên chiếc bánh chưng mỗi khi Tết về. Có lần con nghe mẹ nói rằng "Không có gì ngon bằng miếng bánh chưng ngày xưa mà các con sẻ chia cho mẹ". Vậy mà con đã vô tình đi qua tiếng thở dài của mẹ.
Mẹ ơi, Tết năm nay con sẽ trở về đón giao thừa với mẹ, cùng mẹ và các anh chị bóc chiếc bánh chưng như thuở nào mẹ nhé!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình.
Sản phẩm dự thi có thể là bài viết, bộ ảnh tự chụp có chú thích đầy đủ hoặc clip với thuyết minh bằng tiếng Việt, nội dung chia sẻ về ngày Tết tuổi thơ. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 15/1. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài viết (tiếng Việt, có dấu, dài 200-1.000 từ) hoặc file ảnh định dạng JPEG hay JPG, có thể qua chỉnh sửa bằng phần mềm nhưng không lồng ghép thành dạng album, không để viền bo trên ảnh, bắn chữ rối mắt hoặc logo của studio. Ảnh phải có chiều ngang tối thiểu từ 300 pixel trở lên, có chú thích rõ ràng, dễ hiểu. Đối với bài dự thi là clip, video, phải có chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ ràng. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
KT